Tôi năm nay 30 tuổi, có gia đình và công việc ổn định. Chuyện là vầy, năm tôi 29 tuổi cũng là lúc vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng, khi vợ tôi mang thai được 6 tháng cũng là lúc tôi gặp em. Tôi quen và gặp gỡ em trên yahoo, như 1 sự tình cờ, em đang thất tình vì mới chia tay với trai, còn tôi thì lên mạng để tán cho hết thời gian ca trực. Rồi hỏi thăm qua lại, em cung kể hết tâm sự của mình với tôi, là một người xa lạ nên tôi đã có những lời khuyên rất chân thành dành cho em, an ủi và chia sẽ với em.
Sau vài tháng gặp nhau trên mạng tôi và em đã quyết định gặp nhau 1 lần cho biết mặt vì em đã bảo vệ xong luận án tốt nghiệp. Rồi như mọi chuyện đã được an bày, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nhau chúng tôi rất vui vẻ, tính tình rất hợp nhau. Xong lần đó, khoảng một tuần sau em đã thông báo cho tôi biết là em đã đặt vé máy bay và sẽ về quê. Tôi đã không ngần ngại mời em một bữa đi ăn để anh em chia tay nhau, rồi cái gì đến nó đã đến, tôi và em đã uống rất nhiều bia, tôi và cả em không ai có khả năng để chạy xe về.
Rồi chúng tôi quyết định nghĩ lại ở 1 khách sạn gần đó, tôi đề nghị mướn 2 phòng nhưng em nói mướn như vậy tốn tiền lắm, thôi thì lấy 1 phòng có 2 giường và tôi đã đồng ý. Rồi chuyện mà cả tôi và em không hề nghĩ đến nó lại đến, tôi đã phản bội vợ tôi. Tôi và em rất ân hận về những gì đã xảy ra, nhưng không biết sao cả em và tôi lại không dứt khoát với nhau được.
Em đã nói dối với gia đình và hoãn lại việc về quê chỉ vì lí do em không muốn xa tôi. Ngay từ lúc đó tôi đã rất ân hận về những việc mình đã làm, tôi đã kể cho em nghe tất cả sự thật về mình, tôi nói tôi đã có gia đình và đang chuẩn bị có con đầu lòng. Em đã rất đau khổ khi biết được sự thật về tôi, nhưng rồi em cũng đã bỏ qua tất cả và nói với tôi rằng, "hãy để cho em luôn được yêu anh, còn anh cứ làm tròn nghĩa vụ của một người cha, người chồng của mình ".
Tôi đã rất cảm đông vì câu nói của em, rồi thời gian cứ trôi qua càng ngày tôi lại càng thấy yêu thương em nhiều hơn vì tình cảm chân thành em đã dành cho tôi. Em luôn quan tâm tôi và sẵn sàng chia sẻ với tôi về mọi chuyện trong cuộc sống của tôi, hôm nào tôi trực em đều chạy xe đến để ở với tôi. Rồi như câu nói mà người đời hay nói, "giấy không gói được lửa" . Cuối cùng thì vợ tôi cũng biết được và mọi chuyện đã trở nên vô cùng rắc rối đến với tôi. Gia đình tôi trong phút chốc đã trở thành địa ngục, vợ tôi vừa sinh con non ngày tháng lại gặp chuyện như vậy nên bị sốc nhiều lắm. Tôi thương vợ tôi rất nhiều, tôi đã năn nỉ và van xin em rất nhiều để được tha thứ một lần.
Dù em đau đớn rất nhiều nhưng có lẽ vì nghĩ cho con nhỏ và gia đình nên rồi em cũng đã bỏ qua , nhưng tình cảm của em thì không còn như trước nữa, em không còn quan tâm tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tuy tôi là viên chức nhà nước nhưng tôi có làm ăn thêm bên ngoài. Nhưng em không một lời hỏi han, những lúc đó do buồn chuyện gia đình nên tôi đã để công việc làm ăn của mình luôn bị thua lỗ rất nhiều, tôi buồn và thường xuyên nhậu thật say.
Rồi không biết vì lí do gì. Em, người con gái sinh viên lại vẫn tìm mọi cách liên lạc với tôi. em đã khuyên tôi rất nhiều và sẵn sàng chia sẽ với tôi mọi chuyện ngay cả việc tôi cần bao nhiêu tiền để lo cho công việc em cũng sẵn sàng cung cấp cho tôi (vì nhà em rất khá giả). Tôi kể đến đó chắc mọi người cũng hiểu được tình cảm của em dành cho tôi là như thế nào ? Tôi không biết xử trí ra sao. Tôi thấy tội cho em rất nhiều tôi không nở nói lời chia tay với em khi em chưa bao giờ làm gì có lỗi hay đòi hỏi ở tôi điều gì.
Còn về gia đình tôi, tôi cũng rất thương vợ và con tôi, tôi biết vợ tôi đối xử với tôi như vậy cũng chính do tôi mà ra vì vậy tôi cũng không thể nào xa gia đình mình được. Hiện tại thì gia đình tôi cũng tạm thời yên ổn vì tôi luôn tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng còn em, em cũng luôn thương yêu tôi, em nói với tôi rằng sẽ chờ tôi cho đến chết, em nói dù thế nào cũng không thể xa tôi được mặc dù đã rất nhiều lần tôi cố tình nói lời chia tay với em nhưng em cũng không bỏ cuộc, mỗi lần tôi nói lời chia tay với em thì em lại bỏ tất cả công việc của mình để bay thẳng vào tìm tôi và ngồi chờ tôi cho đến khi nào gặp được tôi mới thôi.
Tôi vô cùng khó xử khi rơi vào hoàn cảnh như thế này, nếu một ngày nào đó vợ tôi phát hiện tôi vẫn còn liên lạc với người củ chắc là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Hiện tại tôi vô cùng bối rối, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành !
email: tuancuong190582@yahoo.com
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su