Em năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm. Năm đầu tiên chúng em sống rất hạnh phúc. Nhưng mà hình như từ khi con em ra đời, chồng em đã có sự thay đổi mà em không nhận ra.
Thời gian gần đây em biết được một số chuyện thì mới vỡ lẽ là, chồng em có bồ, ko chỉ một người, mà trong vòng 1 năm thay tới vài người rồi. Em thật sự đau khổ và choáng váng. Người tình của chông em hiện nay là em Phương, kém em 2 tuổi, làm nghề cắt tóc gội đầu (em Phương đi thuê quán làm việc nhưng mà quán không bao giờ em thấy mở cửa).
Từ khi biết sự thật qua một người bạn, em đã rất đau khổ, em có hỏi chồng sự thật nhưng anh không nhận, nói chỉ là người ta đồn thôi. Nhưng em biết đó là sự thật. Em Phương đó kể với chị bạn em (Phương không biết em quen người đó) rằng: Chồng em rất yêu Phương, anh có cuộc sống không hạnh phúc với em vì thời gian yêu và tìm hiểu không lâu, rồi còn chồng em sắp ly dị vợ để lấy em Phương nữa.
Cho em hỏi, nếu các bác, các cô, các bạn nghe được những lời đó, nếu là một người vợ như em, liệu mọi người có cảm giác như thế nào? Có chịu được không? Em mới chỉ biết sự thật cách đây 1 tuần, mà giờ em giảm được 3 kg, từ khi biết em không còn suy nghĩ được gì, có khi đi đường không để ý đến ai, không thiết ăn uống. Em tự nhủ sẽ không thèm để ý đến mọi điều, nhưng mọi người cứ nói với em, rằng họ thấy chồng em và em Phương đi ngoài đường, 2 người ôm nhau thật chặt, rồi 2, 3h sáng vẫn tình cảm đưa nhau vào quán ăn đêm.
Bố mẹ chồng em cũng biết chuyện này và hết lòng ủng hộ em. Khi bố mẹ chồng em hỏi thì chồng em cũng không nhận, và còn nói là có vay tiền của em Phương nên mới đi cùng nhau như thế. Một người làm nghề cắt tóc gội đầu mà không bao giờ mở cửa hàng làm việc liệu có tiền cho vay không mọi người? Mẹ chồng em cũng đã đi gặp người tình của chồng em nói chuyện nhẹ nhàng, em ấy không dám nhận, nói họ chỉ là bạn bè, nhưng mà em không tin.
Ngay như hôm qua thôi, chồng em gọi điện cho em ý nhưng khi em hỏi thì không dám nhận, rồi hai người còn đi Chùa nữa? Như thế liệu em có thể tin chồng em được không? Em không hiểu tại sao lại như thế này? Nếu mọi người nhìn vào chắc nghĩ em rất hạnh phúc, một gia đình đầm ấm với 1 đứa con trai ngoan, thông minh. Em cảm nhận được chồng em vẫn rất thương con, nhưng bằng linh cảm em biết chồng em vẫn chưa dứt khoát với người tình.
Em phải làm sao bây giờ? Em có nên đi gặp người tình của chồng em nói chuyên (hay nói chuyện qua điện thoại), rồi cùng chồng em và người đó nói chuyện trực tiếp không? Xin mọi người cho em lời khuyên. Em sắp buông tay gục ngã rồi ...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su