Chị tôi sau khi học xong ra trường ,kiếm được một công việc khá ổn định, nói không phải ngoa chứ, nhiều người mơ cũng không được, chị ấy làm kế toán l ở trong dầu khí, tháng đến chục triệu. Và tôi, em trai chị đang học ở Hà nội.
Thế rồi chuyện xảy đến. Chị tôi về mấy năm trước rất hay mơ được gặp các vị thần linh, các vị cao nhất trong tam tòa thánh mẫu, các vị tiên, phật .. nhưng trong nhà thật sự là không ai chứng kiến được vì nó chỉ la một giấc mơ. Nhưng cuối cùng giấc mơ ấy của chị tôi trở thành hiện thực.
Chị tôi là con trai thứ 3 của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Chị tôi là con cha con mẹ (người ta vẫn nói là được ăn lộc của bề trên ). Tôi thì đương nhiên rất vui rồi vì tôi là người tín tâm. Nhưng bố mẹ tôi thi rất lo lắng. Công danh của chị tôi tiêu tan hết. Gia đình tôi suy sup một thời gian dài. Tôi lại là con trưởng của dòng họ Trần nênn cũng không biết phải làm sao cả. Mà bây giờ tôi dang học đại học năm thứ 4.
Nhiều khi thấy lo cho chị, thương cha, mẹ quá mà không biết làm thế nào cả. KHÔNG BIẾT CÓ AI CÙNG HOÀN CẢNH GIỒNG TÔI KHÔNG ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su