Tôi là một người đàn ông có vợ và con. Người phụ nữ ấy tên Th là một người đã có gia đình, là đồng nghiệp và cũng là cấp dưới của tôi...
Cách đây hơn 1 năm, khi tôi vừa cưới được 2 tháng. Vào một đêm nọ khi 2 vợ chồng tôi đang ngủ, bỗng điện thoại của tôi reo lên. Phía bên kia một người đàn ông tự nhận là chồng của Th và bắt đầu chửi bới thậm tệ tôi. Hai vợ chồng ngồi nghe một chàng chửi rủa của người đàn ông đó, nói rằng tôi lăng nhăng với vợ anh ta. Tôi chả kịp thanh minh, và thi thoảng có nghe giọng khóc lóc của phụ nữ bên phía người gọi điện, đó chính là Th đang khóc.
Sự việc sau đó tôi rất hoang mang, vợ tôi càng hoang mang hơn. Tôi cố giải thích đó là tai nạn thời điện thoại cầm tay, rằng chẳng có gì cả ngoài tôi phải liên lạc với Th nhiều vì công việc. Rồi mẹ của Th gọi điện xin lỗi tôi, rằng hãy thứ lỗi cho thằng con rể của bà nó bị bệnh, nó ghen đến điên. Rồi a họ của Th - là bạn học đại học của tôi cũng gọi điện xin lỗi. Th đã ly dị sau đó với hắn.
Nghe đâu hắn đã xuống ngoại của Th để xin lỗi nhưng gia đình Th không chấp nhận. Còn tôi, tôi biết gia đình nội ngoại vẫn có ấn tượng đó về tôi từ lúc đó. Rất may đã có sự cảm thông.
Hơn một năm trôi qua đi. Vợi tôi lại nổi đóa với tôi, nghiệm trọng lắm vẫn là vấn đề giữa tôi và Th kể từ lúc tôi vô tâm viết lên quà tặng có một trường hợp tên Th. Nhưng đó là Th khác ở cơ quan tôi. Đó là thủ tục để tôi gửi quà cho gần 30 con người ở cơ quan tôi thôi. Sự việc vợ tôi giận dỗi nghiêm trọng quá sức tưởng tượng của tôi.
Tôi bế tắc lắm. Tôi phải làm sao đây. Sự thật là tôi và Th kia chẳng có gì cả.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su