Tôi lại một lần nữa lâm vào tình trạng buồn chán vô cùng, chồng tôi , anh ta lại tiếp tuc liên lạc với người yêu cũ của anh ta,
Khi chiều nay làm về tôi cầm máy anh ta lên và đọc được những tin nhắn người yêu cũ của anh ta gửi cho , hai người rất tinh tứ với nhau, tôi đã nói ý với anh ta và nói rằng đã tha thứ cho anh ta như thế rồi lẽ ra anh ta phải biết mà xấu hổ đằng này anh ta vẫn cứ tiếp tục như thế, sau khi tôi nói xong anh ta đi làm luôn và khi nãy anh ta về tôi cố tình cầm máy anh ta và kiểm tra phần nhật ký tin nhắn và tôi thực sự bàng hoàng khi anh ta đi làm và vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô kia và xóa tin nhắn gửi đến và gửi đi, anh ta không hề biết mặc dù anh ta xóa đi nhưng tôi vẫn tìm ra được.
Tôi đã ba mặt một lời nói với anh ta vậy mà anh ta vẫn chối các bạn ah, hai người thường xuyên liên lạc với nhau và thi thoảng có gặp nhau đi chơi vì có lần bạn thân của tôi vô tình nhìn thấy hai người đó đi chơi với nhau.
Giờ cứ nghĩ tới anh ta là tôi thấy khinh thường và không tôn trọng chút nào hêt!!! tôi đã tha thứ cho anh ta khi cách đây 7 tháng anh ta cặp bồ với một cô gái người Nam Định và đang học và làm thêm ở Học Viện Chính Trị và Hành Chính Quốc Gia HCM nằm ở đường Hoàng Quốc Việt, tôi đã tha thứ cho anh ta rồi vậy mà giờ đây anh ta lại làm như thế!
Thực sự là tôi coi thường anh ta vô cùng. chuyện cách đây 7tháng tôi chưa kip nguôi ngoai thì.... chúng tôi mới cưới chưa được hai năm và hiện tại chưa có con vì anh ta bị yếu tinh trùng. Bệnh của anh ta như thế tôi đã suy nghĩ và chán nản rồi vậy mà anh ta vẫ còn tư tưởng để đi cặp bồ nữa.
Tôi chán nản lắm các bạn ah, giờ tôi phải làm sao đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su