Khi em đề nghị ly dị anh ko do dự gì mà quyết định, nếu ly dị anh sẽ bắt con. A ấy cứ lấy đứa bé ra nguy hiếm cả em và gia dình em nữa.
Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm. Trong khoảng thời gian đó em ko hề được hạnh phúc. Em đã không dùng lý trí để nhìn nhận một người mà chỉ làm theo tiếng gọi con tim. Nhưng bây giờ mọi chuyện khi kịp hiểu ra thì tụi em đã có với nhau một bé trai 6 tháng tuổi. Trong khoảng thời gian gần đây anh trả nói với em số nợ mà anh ấy đã mượn để chơi cá độ bóng đá. Đây không phải lần đầu tiên mà là lần thứ 3.
Lần này em như chết điến. Em không thể ngờ rằng người chung sống với mình bấy lâu nay chỉ lứa dối mình. Khi em đề nghị ly dị anh ko do dự gì mà quyết định, nếu ly dị anh sẽ bắt con. A ấy cứ lấy đứa bé ra nguy hiếm cả em và gia dình em nữa. Em không thể tha thứ cho một người đã làm cuộc đời em đau khổ và đánh mất tuổi xuân của mình. Liệu em quyết định ly dị có vội vàng quá không. và em quyết định như thế liệu con em sẽ như thế nào. Đó là những câu hỏi mà cứ tồn tại trong đầu em. Anh ấy đã làm em ảm thấy đối với anh ấy mình chẳng là gì cả ? Sao anh ấy có thể nghĩ rằng minh không thương con khi nói là muốn chia tay với anh ấy. Anh ấy thật ích kỷ. Em thuyết phục thế nào cũng không chịu để bé theo mẹ.
Nên em rất sợ có khi anh ấy sẽ hành động một cách ngu ngốc. Vì anh ấy nói anh ấy đã mất hết tất cả, chỉ còn có đứa con là niềm động lực để anh sống và làm lại từ đầu. Anh chỉ nói thế chứ em chưa hề thấy anh ấy tỏ vẻ ăn năn hay hối hận gì cả ? Cuộc sống đối với em chỉ toàn là màu đen. Em phài suy nghĩ cho mình lối thoát nhưng thoát bằng cách nào đây. Khi em đề nghị ly dị anh ấy bảo nếu anh ấy chấp nhận ký đơn lý dị thì e phải để đứa bé cho anh chăm sóc. Nhưng hiện tại bé còn nhỏ quá em không nở xa con. Nên cứ phải đối điện với nhau hằng ngày. Giờ em phải làm gì? Hãy cho em ý kiến.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su