Em và chồng em cưới nhau chưa đầy 1 năm nhưng anh ấy đã nhanh chống thay đổi. Anh chơi Game online quen với 1 người phụ nữ đã có chồng và 1 đứa con, lúc đầu hai người đó nói dối với nhau là chưa có gia đình.
Em thấy chồng Mình chơi vậy, hằng ngày lên tâm sự với người phụ nữ đó, mới đầu em thấy vậy nên đã nói với anh gần nếu anh chơi thì chơi, em không cấm anh chơi. Nhưng anh chơi phải biết dừng đúng lúc, em sợ gần anh ấy sẽ cảm thấy vui và thích mỗi khi nói chuyện tâm sự với một người ảo như vậy sẽ dễ nảy sinh tình cảm nên em đã nói với anh ấy gần "anh chơi thì chỉ ảo trên Game chứ đừng bao giờ cho số điện thoại hay gặp nhau ở ngoài nha anh ". Anh nói với em gần game chỉ là ảo thôi mà. làm sao mà có tình cảm với nhau được.
Nhưng rồi anh cũng cho người phụ nữ đó số điện thoại, hằng ngày nhắn tin nhau, điện thoại nhau với lời lẽ ngọt ngào. nào là Chồng chồng vợ vợ, em nghe mà lòng đau như xé. từ lúc đó vợ chồng em hầu như ngày nào cũng cãi nhau, chỉ vì cái trò chơi ấy. em đã từng nói chuyện với người phụ nữ đó rằng " Bạn à, bạn là người phụ nữ đã có chồng con, khi làm gì bạn cũng nên suy nghĩ cho tương lai tí, cái nào nên làm và cái nào không nên làm, nếu như chồng con bạn biết bạn là người như vậy thì sẽ như thế nào, tui chỉ nói như vậy thôi, còn suy nghĩ như thế nào la do bản thân bạn" người phụ nữ đó nói lại với em rằng " em không biết anh ấy đã có vợ, em xin lỗi chị, em sẽ không gặp anh ấy nữa " vậy mà qua ngày hôm sau em lại thấy tin nhắn yêu đương của người đàn bà đó.
Em nghĩ em đã hết cách để làm gì với một người chay lì như người đó, càng ngày càng nói em càng cảm thấy nhàm chán với những lời lẽ của em, có lẽ vì vậy mà anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với em. Nên em đã không nói anh nữa, mặc cho anh làm gì thì làm. Nhưng em không nói thì anh càng không xem em ra gì, anh không tôn trọng em khi liên lạc với người đàn bà đó trước mặt em, dằn dặt nhau bốn tháng rồi. anh ấy đã vì người phụ nữ đó mà bỏ rơi em bốn tháng nay mặc cho em buồn rầu, đau khổ.
Anh biết em đang mang thai mà anh vẫn tàn nhẫn, vô tâm không thèm lo lắng cho em, cho đứa con chưa kịp trào đời của em. anh hẹn gặp người đàn bà đó, đi chơi với nhau như một đôi vợ chồng thật sự. em không biết Mình phải làm gì khi bao nhiêu chuyện dồn nén lên đầu em. Mẹ em bệnh em phải xin phép Mẹ chồng em về lo cho Mẹ. và cũng từ đó anh nói với em là xa mặt cách lòng. Nên không còn thương yêu em nữa. anh đòi chia tay với em. em đau lắm, như muốn ngừng thở đi khi nghe anh nói câu nói đó. anh nhẫn tâm vì người phụ nữ đã có chồng đó mà bỏ rơi Mẹ con em.
Hôm nay em vừa mới biết anh đi du lịch với người phụ nữ đó. từ lúc cưới nhau anh chưa bao giờ đi du lịch với em. mà giờ em biết anh như vậy em cảm thấy Mình chẳng là gì với anh cả. em yêu anh lắm nên cho dù rất buồn em vẫn muốn anh quay về bên em, em sẽ nói với anh em sẽ bỏ qua tất cả vì em yêu anh và vì con của chúng ta. em không muốn con em chưa kịp trào đời mà đã không có cha. giờ thật sự em rối lắm.
Em phải làm sao đây.........
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su