Anh ta rắp tâm ngăn cản việc mình chăm nom và nuôi nắng con. Mình đã báo công có quyền làm cha ngang như quyền làm mẹ của mình.
HIện giờ mình và chồng chưa ly dị, mới chỉ đang bắt đầu tiến hành thủ tục. Chồng mình hian nhưng vì chưa ly hôn chính thức nên không ai có thể can thiệp vì anh ta cũngện giờ mang con mình đi đã mấy ngày , chỉ cho cháu gọi điện về cho mẹ một lần một ngày vào buổi tối. Anh ta rắp tâm ngăn cản việc mình chăm nom và nuôi nắng con. Mình đã báo công có quyền làm cha ngang như quyền làm mẹ của mình. Nhưng chẳng nhẽ anh ta lại được phép mang con mình đi như vậy. Mình đang rất đau khổ , nhớ con và phát điên lên được.
Mình còn lo sợ việc mẹ anh ta vừa từ nước ngoài về sẽ bắt con mình đi mất. Buồn thì đã đành nhưng chẳng nhẽ mình phải bất lực như thế này sao. Tại sao luật pháp không thể can thiệp trong trường hợp này chứ ..con mình có quyền được gần gũi và được mẹ chăm nom , mình có quyền được yêu thương con và nuôi nấng cháu chứ?? tại sao luật pháp lại làm ngơ chuyện này được ..có tổ chức nào có thể hỗ trợ giúp mình trong chuyện này ko ???Các bạn có thể làm ơn giúp mình ..tư vấn hộ mình được không ??
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su