Chào các bạn! Mình rất hạnh phúc khi có được ba, mẹ yêu thương mình và một người chị tài giỏi nhưng hôm nay mình bỗng nhận ra khi người chị mà mình luôn khoe với bạn bè thì lại nói là ....
Chuyện là như vầy, thật sự có một hôm mình cũng hơi tò mò về quyển nhật ký của chị mình nên đã vô tình thấy được một bí mật đau lòng, mình và chị đang ở trọ chung với một người chị họ và chị mình đã nói trong quyển nhật kí là "tuy là chị họ nhưng cho tôi biết thế nào là tình chị em ruột thịt". Trời ơi, nghe xong những lời đó như có một nhát dao đang đâm vào tim tôi, có phải đó là người chị mà tôi từng tôn sùng không, có phải chăng là chị ruột của mình không, tại sao chị mình lại nói như vậy, không lẽ từ trước tới giờ chị mình chưa từng xem mình là đứa em ruột đang hiện hữu trước mặt mình. Lúc đó trong lòng tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, phải chăng mình thấy ghét trong mắt của chị đến như vậy sao, đến tận bây giờ mà cảm giác khi đọc từng chữ trong nhật ký nó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi, lúc đầu tôi thấy buồn nhưng bây giờ thì giận hờn đã chiếm hết trái tim tôi ... nhưng tôi sẽ cố gắng dần xuống những cảm xúc trong lòng và vẫn bình thường khi đối xử với chị nhưng có lẽ những cảm xúc như lúc trước đã mất hết rồi.
Các bạn hãy cho mình một lời khuyên, nếu mình cứ kìm nén như thế này thì chắc một ngày không xa mình sẽ điên mất.... mình rất khó chịu, mình dường như muốn dồn tất cả tâm trí vào việc học, muốn ở ngoài, mình không biết phải đối diện với chị như thế nào nữa ...
Mình muốn khóc lên thật lớn để vơi bớt đi phần nào những nỗi khó chịu trong lòng mình, có ai cứu mình với ...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su