Các bạn có khi nào rôi vào hòan cảnh như tôi không.
Khi mới học xong năm 12 lấy được cái bằng, tôi xin ba mẹ cho đi luyện thi đại học. Vậy mà ba tôi cứ bắt tôi đi chăn vịt (Nhà tôi vốn ở vùng nông thôn ). Ba tôi nói nếu muốn đi học thì tự kiếm tiền mà học còn không thì về chăn vịt.
Tôi không hiểu lúc đó papa tôi lại có 1 hành động ngược đời như vậy. Tôi vốn là người nhút nhác. Nên lúc đó đành làm theo, nhưng rồi khi ra cuộc sống này, tôi cảm thấy nó tòan 1 màu đen. Tôi có quen 1 người bạn gái năm hoc 12, xin nghỉ công việc chăn vịt vài ngày để được đi chơi, nhưng papa tôi cứ bắt tôi làm việc như vậy mãi.
Thời gian trôi qua 2 năm, mỗi khi tôi làm việc gì đều bị gia đình ngăn cản, kể cả việc nhỏ lẫn việc lớn, họ cho rằng cái việc mà họ đưa cho tôi làm rất quan trọng, còn tôi có thích hay không thì mặc xác.
Lâu ngày tôi cảm thấy mình xuống tận cùng của cái thế giới này ,quyền làm người, quền được yêu thưong cũng không có, tôi quyết định không muốn sống cuộc sống như vậy mãi, nên đã sống 1 cách buông thả, không lo đến việc gì hết. Mổi khi tiếp xúc với ai tôi cũng cảm thấy mình như 1 thứ gì đó thật là nhục nhã, không có tự tôn gì cả. ba tôi tòan lo chuyện người ngoài, đi hỏi nợ cho người khác gần 200tr rồi ngồi đó đi làm đóng tiền lãi giùm người khác, quần áo tôi mặc thì không có 1 bộ để đi đâu đó, xe thì chỉ có 1 chiếc 50.
Thử hỏi bạn có 1 người cha như vậy bạn sẽ hành động ra sao?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su