Mình và ông xã chung sống với nhau đã 20 năm, cuộc sống theo mình nghĩ đó là cs hạnh phúc, nhưng rồi mình sinh con thứ 2 là gái, ko phải là con trai mà anh ấy thế không..
Ông xã mình lên mang chat chit và phải lòng người phụ nữ đó, anh ấy quay về ruồng rẫy mẹ con mình, ép mình ra tòa bằng được, cho dù mình không đồng ý vì thương con.. nhưng đành buông tay ly hôn với anh.
Một mình phải gánh vác tất cả nuôi dạy 2 con, nhưng rồi anh ta vẫn không buông tha cho mình, anh ta quay về ép mình bán nhà để chia tài sản.
Mình đau khổ vô cùng, chẳng biết phải làm như thế nào nữa, sao đàn ông lại có người đáng sợ đến như vậy, mình phải làm sao bây giờ?
Mọi người giúp mình với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su