Mình lấy chồng khi biết chồng không hề yêu nhưng mình vẫn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn,
Chồng mình cũng rất cố gắng nhưng nỗi ám ảnh mà người con gái kia để lại làm vợ chồng mình không thể có một ngày hạnh phúc. Mình biết 2 người rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh mà không thể đến cùng nhau... 2 người ở quá xa, chồng mình ở Bình Phước còn người con gái đó ở Nha Trang và điều quan trọng hơn hết là vì sự khác biệt về đạo giáo.
Tình yêu của 2 người cứ lặng lẽ như vậy cho đến ngày mình và chồng mình cưới nhau thì người con gái đó nói rằng "vì yêu chồng mình nên đã bỏ việc ( giáo viên), bây giờ đã nghiện ma túy... hiện tại thì vợ chồng mình không liên lạc được vì cô ấy nói cô ấy sắp chết vì bị ung thư cổ tử cung, chồng mình thì rất đau khổ vì còn yêu và cảm giác có lỗi, còn mình thì vừa cảm giác có lỗi vừa cảm giác nghi ngờ, mình ko biết những điều cô ấy nói có đúng sự thật hay ko?
Mình mong các bạn hãy cho mình lời khuyên mình nên làm gì bây giờ? Thứ 2 mình hi vọng những bạn nào ở Nha Trang có thể giúp mình tới nhà cô gái ấy 1 lần để mình có được câu trả lời, để có thể bình yên trong lòng mà sinh con.. mình sẽ mang ơn các bạn suốt cuộc đời vì mình đang mang thai lại say xe nên không thể đi tìm sự thật. Nếu có thể hãy liên lạc với mình qua sdt 0987766847 hoặc email bangbang379@yahoo.com
Mình chân thành cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su