Quen nhau được một năm thì anh phát hiện mình bị viêm gan B và van tim cũng hơi có vấn đề. Từ đó đến giờ anh luôn tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh.
Tôi viết mấy dòng này mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi và anh đến với nhau từ những năm cuối đại học, cho đến bây giờ đã được 5 năm rồi. Chúng tôi dến với nhau từ khi hai đứa chưa có gì và hiện tại thì tôi đã học xong cao học và anh cũng sắp hoàn thành khóa cao học của mình, vị trí của anh bây giờ là trưởng khu vực của một công ty. Tôi và anh cũng đã từng tính đến chuyện hôn nhân vào một ngày gần đây. Tuy nhiên, lại là hai chữ tuy nhiên. Quen nhau được một năm thì anh phát hiện mình bị viêm gan B và van tim cũng hơi có vấn đề. Từ đó đến giờ anh luôn tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh, anh nói như vậy sẽ tốt cho tôi hơn.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là chân thành và tôi không ngại chuyện bệnh của anh lắm, viêm gan thì tôi đã tiêm ngừa rồi còn tim thì có thể phẫu thuật (lúc đi khám bác sỹ bảo anh thế). Và với sự thuyết phục của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau cho đến bây giờ. Khoảng nửa năm trở lại đây công ty anh phân về địa bàn anh quản lý một cô bé mới ra trường. Anh với vai trò là đàn anh đã hướng dẫn và giúp đỡ cô bé đó rất nhiều trong công việc, họ thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy nhưng cho đến thời gian gần đây thì những cuộc điện thoại và tin nhắn không còn trong phạm vi công việc nữa mà theo chiều hướng khác, cô bé đó bắt đầu thích anh và tấn công anh, còn anh thì có vẻ vui thích với điều đó. Kết quả là bọn tôi cãi nhau thường xuyên hơn, tôi giận anh không để ý đến mình mà chỉ lo cho người khác. Mặc dù có lúc anh khẳng định với tôi là cô bé đó biết anh đã có tôi và giữa họ chỉ là đùa thôi nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Gần đây nhất anh còn khẳng định với tôi là anh đang quen bạn mới nữa và bảo tôi hãy tìm người khác đi, anh không xứng đáng với tôi. Một mặt anh nói vậy nhưng mặt khác vẫn quan tâm lo lắng cho tôi. Nhận thấy sự thay đổi của anh tôi có hỏi một người bạn thân của anh thử xem lý do gì thì tôi được người đó cho biết là anh chán nản vì kết quả xét nghiệm bệnh gần đây nên muốn tôi xa anh ra, anh không muốn sau này tôi sẽ khổ Trước đó anh còn khoe với bạn mình là sang năm chúng tôi sẽ cưới, nhưng chỉ không lâu sau anh lại nói với người bạn đó là chắc anh không lập gia đình. Người bạn đó cho tôi biết lý do như trên. Tôi cũng đã nói chuyện rõ với anh rằng thời đại ngày nay thì bệnh cũng không phải là vấn đề quá lớn, quan trọng là cách sống của mình lành mạnh còn dành tình cảm cho nhau thì hãy quay lại với nhau.
Anh đã đồng ý và nói với tôi là năm sau sẽ đám cưới, tôi đã rất vui mừng vì điều đó. Chẳng ngờ được mấy bữa anh lại nhắn tin cho tôi là anh đang quen một người khác và dự định cưới người đó (anh nói tất nhiên sẽ cưới tôi chính thức rồi mới tới người đó), tôi buồn lắm. Bạn bè tôi hầu hết đều nói rằng anh đang lợi dụng tôi thôi. Vì tôi đã học xong và đang trong thời gian đợi việc và mấy bài báo cáo trong chương trình học của anh đều do tôi làm giúp, thêm nữa anh cũng muốn có sẵn người để khi anh lên học có thể vui đùa. Thực lòng mà nói về lý trí tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng về tình cảm tôi vẫn muốn biện hộ là anh chỉ đang muốn tốt cho tôi về sau này, anh sợ anh ra đi sớm để lại tôi một mình.
Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Nếu thật sự anh có người mới để quan tâm và yêu người đó hơn tôi thì tôi chấp nhận buông tay nhưng nếu chỉ vì lý do khác như bệnh tật mà làm vậy với tôi thì sau này khi phát hiện chắc tôi sẽ hận bản thân mình cả đời quá. Tôi nên làm gì lúc này đây ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su