Chồng tôi là người rất mực yêu thương vợ con, nhưng từ khi vào một công ty mới, anh đã thay đổi. Công ty anh hay có tiệc, và tất nhiên là anh không thể vắng mặt một bữa tiệc nào và đặc biệt là phải dẫn vợ con đi theo. Nhưng không hiểu sao tôi không thể vui vẻ và hoà nhập vào thế giới đó, hàng tuần cứ đến ngày thứ sáu ,bảy ,chủ nhật là gần như tôi bị cuốn vào những buổi tiệc đó, tôi phải rất cố gắng để hoàn thành vai diễn là rất vui để đi đến đó cùng chồng tôi mặc dù nụ cười rất gượng.
Ngược lại thì chồng tôi lại rất vui và cũng chẳng quan tâm gì đến cảm giác của vợ. Ngày ngày tôi phải đối mặt với những cảm nghĩ trong lòng tôi, tôi sợ đối mặt với những cuộc điện thoại của những người bạn của chồng tôi, vì tôi sợ nếu không đi thì sẽ làm cho anh khó xử, anh ngại với đồng nghiệp (có thể họ sẽ cho là tôi không thích họ..), nhưng thật sự là tôi không muốn đi chơi vô bổ như vậy, bởi tôi có nhiều thứ phải làm, con của chúng tôi cũng còn rất nhỏ không thể đi theo vợ chồng tôi như vậy được (11h đến 11 h30 khuya), và còn điều kiện kinh tế nữa (lương hai vợ chồng tôi cộng lại chỉ trên dưới 6 triệu).
Nhiều lúc tôi bị stress quá, không thể tạo ra được những nụ cười gượng ghệu, tôi không thể đi được nữa thì hai vợ chồng tôi lại lục đục, tôi bị stress nặng rồi!!! Không hiểu sao những người đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Đây có phải là dấu hiệu của người bị bệnh trầm cảm không? Hay là tôi không hoà đồng cởi mở, hay tôi là tôi đã già… rồi chăng, hay là tôi bị bệnh …?
Tại sao mình lại không thể hoà hợp với cái thế giới đó, đó là môi trường mà chồng tôi đang sống hàng ngày mà, chồng tôi có thể sống chung với nó, mà còn lại rất vui nữa ,khi tôi thấy anh ở bên cạnh những người đó anh như lột xác biến thành người khác, không còn là người chồng hiền lành, đầm tính ,chững chạc ở tuổi 30 nữa. Nó như là động lực để chồng tôi trở lại với tuổi “teen” đã bị đánh mất.
Trong buổi tiệc karaoke mà chồng tôi lại ngang nhiên nhảy múa, hát hò đùa giỡn với nhiều người con gái khác… khi có mặt tôi ở đó. Tôi biết đó chỉ là tình bạn ,tình đồng nghiệp. Nhưng sao tôi vẫn thấy có cái gì đó hơi quá đà, có phải tôi là người phụ nữ hay ghen tuông ,ích kỷ? Bởi vì anh nói đó chỉ là xã giao thôi nhưng sao trong tận đáy lòng tôi không thể nào chấp nhận được, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, Hay là tôi không làm được những điều như vậy nên tôi cảm thấy khó chịu và ngứa mắt ...
Có phải tôi nên thay đổi lại suy nghĩ của mình để có cái nhìn thoáng hơn với anh không? hay là tôi đã đánh mất người chồng chính chắn của mình rồi? hay là khi sống với tôi anh đã phải gồng mình tạo ra một người giả tạo như vậy? Hay là tôi và anh không thể hợp nhau nữa rồi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su