Hình như giờ đây cô ấy muốn níu kéo chồng tôi lại để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thì phải. Mà chồng tôi đã nhiều lần lăng nhăng với những người con gái khác rồi.
Chào mọi người ! Tôi đang mang 1 nỗi buồn mà không biết chia sẻ cùng ai nên vào web để tâm sự. Tôi năm nay 22t lấy chồng quá sớm để giờ laị đau khổ, từ lúc phát hiện chồng tôi lăng nhăng, ngoại tình tôi muốn như suy sụp, không thể sống nổi được nữa. Chuyện là thế này,vợ chồng tôi có 1 đứa con gái, chồng tôi đã lăng nhăng rất nhiều người con gái khác,trong đó có người yêu cũ của chồng tôi nữa. Mặc dù biết chồng tôi đã có gia đình nhưng cô ấy cứ làm phiền vợ chồng tôi.
Hình như giờ đây cô ấy muốn níu kéo chồng tôi lại để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thì phải. Mà chồng tôi đã nhiều lần lăng nhăng với những người con gái khác rồi, lần trước tôi phát hiện anh ta và 1 cô ở cùng quê nhắn tin rất tình cảm, yêu thương nhau qua yahoo. Thế rồi tôi phát hiện ra mới hỏi anh thì anh chỉ có chối, sau đó thì nhận mình sai và xin lỗi, và tôi nghĩ về đứa con nên tôi dã tha thứ. Lần 2 thì anh ấy lại tiếp tục với người yêu cũ, tôi lai phát hiện qua cước điện thoại, tôi thấy có rất nhiều những cuộc gọi nói chuyện đến 1h sáng, tôi biết chuyện riêng tư tình cảm ai cũng có thể nhớ lại quá khứ của mình, nhưng tôi là 1 người vợ ko không chấp nhận được 2 người như thế. Và rất rất nhiều chuyện lăng nhăng của anh.
Tôi ko thể kể hết,tôi cũng mới biết rằng chồng tôi trước kia lại quan hệ với 1 người đàn bà đã có chồng và con, tôi nghĩ lại tôi cảm thấy chồng mình thật ghê gớm. Và chồng tôi lại xin lỗi, tôi lại tha thứ. Giờ đây tôi không thể tin anh ấy nữa rồi các bạn ah! Tôi muốn ly dị để giải phóng cho nhau cuộc sống mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì đứa con nên tôi hàn gắn lại tình cảm, nhưng tôi sống trong đau khổ lắm. Có 1 hôm cô người yêu cũ của chồng tôi đã gọi điện cho mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi cũng nói tất cả cho cô ấy hiểu, nhưng hình như cô ấy không hiểu mà lại còn làm những điều không hay thì phải.
Giờ sống với chồng nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng suy nghĩ liệu sau nay mình có hp mãi mãi được không? Hay là ly dị ngay từ đầu, khổ lắm các bạn ah! Mỗi lần cãi vả nhau là anh ấy lại Xin lỗi,chẳng lẻ tôi phải tha thứ mãi mãi hả các bạn. Miệng thì xin lỗi tôi nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin gọi điện cho những người con gái khác! Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé ! Tôi cảm ơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su