A người đàn ông duy nhất của em. Hi vọng để anh đọc được những dòng tâm sự này thật mong manh, em biết thế nhưng em vẫn viết, viết để cho vơi bớt những tâm sự trong lòng, những tâm sự đó em không thể nói cùng ai?
A có biết trong suy nghĩ của em anh như thế nào không? Một người chồng, một người bạn chân thành nhất của em, với anh em có thể chia sẻ mọi chuyện: Từ chuyện công việc, cơ quan, bạn bè tới suy nghĩ những cảm nhận của em về cuộc sống quanh mình. Em có thể tâm sự mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, em là một người có thể vững vàng trong công việc nhưng về tinh thần em luôn cần một bờ vai một chỗ dựa, anh hiểu điều đó mà đúng không? Vẫn biết đàn ông phải chú trọng vào sự nghiệp, em cũng luôn động viên tạo điều kiện cho anh nhưng anh cũng phải dành thời gian cho em, cho gia đình với chứ.
Cuộc sống xung quanh em có nhiều cám dỗ, em sợ mình có thể bị cuốn vào vòng xoáy đó lúc nào cũng không biết, em cần tâm sự, em cần chia sẻ mà anh thì lúc nào cũng không có thời gian, anh có biết em đã chọn một người khác anh để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày không, em hiểu tình bạn khác giới thân thiết là rất mong manh rất dễ vượt rào, nhưng ở đó em lại tìm được sự đồng cảm, tin tưởng. Nhưng có một điều người đó lại dành cho em tình cảm và sự quan tâm, đó là bạn của anh nhưng lại là sếp của em. em đã cố lờ đi, cố tình không hiểu, những gì người ta nói em luôn coi đó là những câu nói đùa, nhưng trong em cảm nhận rất rõ ràng: Người ta thật sự quan tâm lo lắng cho em, những lúc em buồn người đó luôn sẵn sàng chia sẻ với em làm mọi cách để em vui, khi em ốm, em đau người ta dấu anh để chăm sóc cho em, em từ chối thế nào cũng không được.
Anh có biết em đã sợ như thế nào không? Em tìm cách đánh động cho anh, em đòi anh hãy dành thời gian cho em nhiều hơn, đòi anh quan tâm đến em nhiều hơn (những lúc đó chắc anh thấy em buồn cười lắm đúng không? giờ thì anh hiểu nguyên nhân rồi chứ, em không tâm sự với người ta nữa... nhưng khi không nói chuyện nữa em thấy buồn, trống trải, em thấy chán nản.
Em biết anh là một người chồng tốt, nhưng có phải anh quá tin tưởng vợ mình không hay anh vô tâm hay là em đòi hỏi quá cao, em không biết nữa. Đừng để em như thế, hãy dành cho em một chút thời gian được không anh?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su