Tôi muốn ly hôn mà tôi không đủ can đảm làm điều đó !
Chào các ban! Tôi đã phát hiên chông tôi có bồ, mọi chuyện sảy ra cách đây 6 tháng rồi nhưng tất cả như ám ảnh trong đầu tôi, cứ nhin thấy anh ta hay nhìn thấy nhưng nơi hen hò của hai kẻ đó là tôi thấy hận anh ta vô cùng. Tôi muốn ly hôn mà tôi không đủ can đảm làm điều đó! Cô ta hoc ơ trương đại học kinh tê ở đường xuân thủy hà nôi.
Tôi không thể hiểu nổi loại con gái có ăn có học mà tại sao lại đi phá vỡ hanh phúc gia đình người khác như thế chứ. Ngang nhiên nhắn tin gọi điện cho chông tôi khi anh ta về nhà. Tôi muốn đập phá tất cả, tôi nguyên rủa kẻ đã phã vỡ hanh phuc gia đình tôi. Theo các ban tôi phải làm gì đây? Cứ nghĩ tới kẻ đó là tôi không thể bình tĩnh được, nhìn thấy chông tôi tôi cũng chán nản và căm thù anh ta. Tôi không thể chấp nhận được sự lừa dồi này.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su