Anh ra đi trong một lần về nhà, anh gặp tai nạn. Anh để lại cho tôi niềm đau khổ, nhớ thương tột cùng, và đứa con gái bé bỏng chỉ gần 2 tháng tuổi.
Những ngày qua đối với tôi thật khủng khiếp. Tôi đau đớn đến thắt lòng mỗi khi nhìn tấm ảnh chồng tôi đặt trên bàn thờ. Ở tuổi của tôi, 24 tuổi, cái tuổi mà đa số người được sống trong niềm hân hoan của hạnh phúc, nét xuân xanh của tuổi trẻ. Vậy mà tôi... ôm đứa con gần 3 tháng tuổi, khóc thương chồng.
Chúng tôi gặp nhau như một định mệnh. Sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì chúng tôi gặp nhau, yêu thương, rồi tiến đến hôn nhân thật tình cờ. Cơ quan tôi làm là một trường học ở một huyện nhỏ, cơ quan anh là tòa án nằm ở trung tâm tỉnh. Về mối quan hệ và công việc tưởng chừng như khó gặp nhau, huống hồ đến chuyện yêu đương và cưới nhau. Thế mà trời đã xe duyên cho chúng tôi đấy. Nên duyên vợ chồng rồi, chúng tôi sống trong ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Chúng tôi vẫn chưa chuyển được công tác gần nhau, nên anh đi làm xa tôi 50Km, còn tôi ở với ông bà ngoại. Một tuần anh về hai lần để thăm nhà vì thế thời gian quyến luyến, yêu thương nhau còn không đủ, đâu còn thời gian cho những trách móc, tủi hờn. Nói vợ chồng không có những đắng cay, tủi hờn thì cũng không đúng cho lắm, nhưng với tôi chưa một lần nào anh làm tôi cảm thấy tổn thương. Với tôi anh luôn là người chồng yêu vợ, người cha rất thương con, anh luôn nâng niu, luôn đề cao việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc ngắn ngủi chỉ đến với tôi được hơn 11 tháng. Anh ra đi trong một lần về nhà, anh gặp tai nạn. Anh để lại cho tôi niềm đau khổ, nhớ thương tột cùng, và đứa con gái bé bỏng chỉ gần 2 tháng tuổi. Một tháng trời tôi sống mất phương hướng, mất niềm tin.
Nỗi đau làm tôi khác hẳn. Tôi vốn là con gái út trong nhà, cuộc sống học hành, làm việc đối với tôi đều thuận buồm xuôi gió nên tôi có nét gì đó vô tư hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi không có nét cứng cỏi, kinh nghiệm và từng trãi như những người ở cùng độ tuổi của tôi. Trước kia tôi lạc quan, trẻ trung bao nhiêu thì bây giờ tôi trầm lắng bấy nhiêu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trãi lòng tâm sự lên mạng như thế này bao giờ, nhưng bây giờ tôi đã thực hiện. Bởi, tôi cần lắm sự sẻ chia...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su