Chúng tôi chưa có con nên tôi đã viết đơn xin ly hôn nhưng tôi chưa dám nộp. tôi sợ bố mẹ tôi lại suy nghĩ xấu hổ vì con mình chon nhầm người. giờ tôi chán nản và thất vong lắm các bạn ạ.
Chào các bạn ! Cuộc sống của tôi ngày ngày trôi qua trong buồn tẻ và chán nản, tôi chăng biết phải tâm sự với ai nữa. đã nhiều lần mỗi khi tôi buồn tôi lại lên mạng và viết, viết tất cả những nỗi niềm của mình lên. Chuyện của gia đình tôi xảy ra cũng chưa lâu nhưng đối với tôi từng ngày trôi qua là từng ngày tôi phải sống trong suy nghĩ và sự căm hận chính người chồng của mình vô cùng. Cưới nhau chưa được một năm vậy mà anh ta phản bội tôi, khi yêu nhau một thời gian chúng tôi phải xa nhau vì điều kiện công việc.
Anh ta ra ngoài Hà Nội học còn tôi vẫn phải tạm thời công tác tại Cà Mau, và sau hai năm tôi mới chuyển về Ninh Bình làm, chuyển ra Ninh Bình làm được hơn một năn chúng tôi mới cưới nhau. Các bạn biết không trong khoảng thời gian yêu nhau và xa nhau 3 năm trời đó tuy xa anh ta nhưng tôi tuyệt đối đặt lòng tin vào anh ta. Khi chúng tôi cưới nhau thì vẫn phải xa nhau, một người Hà Nội một người ở Ninh Bình và cũng trong khoảng thời gian cưới nhau chủa được 1 năm tôi đã phát hiện anh ta phản bội tôi.
Giờ đay tôi như sông trong tuyệt vọng vô cùng, tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều! không những thế tôi còn biết được một sự thật nữa đó là trong khoảng thời gian yêu nhau và tôi công tác trong Cà Mau thì anh ta ngoài Hà Nội yêu người khác. Tôi như mất tất cả không còn gì nữa. vậy là anh ta đã lừa dối tôi từ rất lâu rồi, vậy mà tôi đã từng tôn thờ tình yêu cảu anh ta dành cho tôi cơ đấy. giờ tôi chán nản vô cùng, chúng tôi chưa có con nên tôi đã viết đơn xin ly hôn nhưng tôi chưa dám nộp. tôi sợ bố mẹ tôi lại suy nghĩ xấu hổ vì con mình chon nhầm người. giờ tôi chán nản và thất vong lắm các bạn ah.
Tất những gì tốt đẹp tôi nghĩ về anh ta giờ tất cả đã mất hết rồi. mỗi lần nhìn thất anh ta tôi lại nhớ lại tất cả những gì anh ta đã gây ra cho tôi ! Không chỉ thế đâu các bạn ah, ngày trược khi tôi chưa phát hiện anh ta ngoại tình thì mỗi lần vợ chồng xích mích gì là anh ta lại gọi điện và nhắn tin rất nhiều cho cô người yêu cũ, anh ta đi làm đêm rồi thức cả đêm để nhắn tin và gọi điện cho cô ngượi yêu cũ, cô ta đã có chồng có con rồi vậy mà lại hành đọng như thế đó các bạn ah. giờ tôi gần như mất tất cả lòng tin rồi, tôi sống với anh ta nhưng chỉ là phần xác thôi chứ còn trong sâu thẳm long tôi tôi hận anh ta vô cùng, đã có lúc tôi cầu mong cho anh ta đi biến mất khỏi thế gian này các bạn ah. giờ tôi chán nản lắm. các bạn hãy cho tôi lời khuyên, hãy tâm sự với tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su