Đã có lần tôi muốn ly hôn, muốn trốn khỏi gia đình vốn êm âm mà tôi đã rất trân trọng. Giờ đây tôi không còn tin được ai nữa, ngay cả đến vợ mình cũng vậy.
Xin chào tất cả các độc giả của mục tâm sự, Tôi không biết mở đầu câu chuyện của mình như thế nào bây giờ ?. Quả thật, trong cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Câu chuyên của tôi cũng như biết bao người chồng hay người vợ khác đã và đang giống như tâm trạng của tôi. Đó là cú shock khi biết được vợ ngoại tình. Phải chăng đó là căn bệnh của xã hội hiện đại mà đôi khi người ta đã tự làm cho mình trở lên lố lăng và kệch kỡm.
Đã 2 tháng nay trôi qua mà tâm trạng của tôi không thể trở lại như những ngày mà người chồng rất yêu và thương vợ. Nhưng, giờ đây bao nhiêu lòng tin, tình cảm của tôi dành cho vợ tôi không còn nữa, thay vào đó là những sự hậm hực, muốn mình cũng ngoại tình, cho vợ mình thấy được khi người đầu ấp tay kê, người thân của mình bị phản bỗi thì cảm giác sẽ ra sao, đã nhiều lần tôi nghĩ như vậy.
Đã có lần tôi muốn ly hôn, muốn trốn khỏi gia đình vốn êm âm mà tôi đã rất trân trọng. Giờ đây tôi không còn tin được ai nữa, ngay cả đến vợ mình cũng vậy, mặc dù cô ấy cũng xin lỗi và mong tôi tha thứ, nhưng chẳng lẽ khi con người ta cứ đi ngoại tình rồi về lại xin chông tha thứ sao ? Khi viết lên những dòng tâm sự này tôi đang rất buồn, tôi chưa bao giờ thèm thuốc lá, cũng như là hút, vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy thèm và muốn hút thuốc là để làm cho đầu óc tôi được nhẹ nhõm. Những người phụ nữ hay những người đàn ông nào trong hoàn cảnh giống như tôi chắc cũng có tâm trạng rất buồn. Tại sao người đàn bà lại nguy hiểm đến vậy ? Tôi đi làm mà ko tập trung được vào công việc.
Tôi không viết thêm được gì hơn ngoài hai từ mệt mỏi! Tôi phải làm sao để bước tiếp bây giờ khi mà công việc và sự nghiệp của tôi còn đang dang dở ? Tôi có nên ngoại tình để cho người ta hiểu được sự phản bội là thế nào không ? xin ý kiến của mọi người: koreafood.supplier@gmail.com Xin chúc cho mọi người hạnh phúc !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su