Cô ấy bị sảy thai 2 lần rồi, gần đây nhất là từ tháng 6 năm 2011.
Các bạn thân mến ! Tôi lấy cô ấy được gần 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Cô ấy bị sảy thai 2 lần rồi, gần đây nhất là từ tháng 6 năm 2011. Mọi việc cũng chỉ có thế nhưng khoang 2,3 tháng trở lại đây cô ấy có biểu hiển thay đổi về tính cách nhiều.
Một là, cô ấy chỉ chăm chút cho công việc của mình không để ý tới các việc xung quanh. Hai là cáu gắt thường xuyên hơn. Bản thân tôi cũng biết và đã nhường nhịn rồi. Tôi cũng không quan tâm tới việc cô ấy có lo cơm nước cho gia đình không vì thực ra gần năm nay tôi vẫn làm công việc nay rồi. về thời gian thì tôi va cô ấy đều có công việc ổn định , thu nhâp cũng loại khá, đều là công chức nhà nước cả.
Vấn đề sinh con thì cả 2 bên nội ngoại cũng sốt ruột, tôi cũng vây. Chình vì thế tôi khuyên cô ấy làm ít việc đi nhưng cô ấy không nghe đã thế lại thực hiện sở thích mua sắm, chơi chim cây cá cảnh.( cả 2 bên nội ngoại nhắc nhở) không còn thời gian đến vấn đề sinh con đẻ cái nữa, giờ đây tôi thức sự thất vọng không biết làm gì để khuyên cô ấy.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su