Giờ đây cuốc sống của tôi như một mầu xám! Tôi không muốn nhìn mặt chồng tôi nữa, tôi muốn anh ta biết mất khỏi thế giới này để tôi không bao giờ phải nhìn thấy anh ta và người đàn bà kia.
Từ ngày tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với người có tên Anh hện đang học và là ở Học Viện chính trị và hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Giờ đây mối căm hận tròng lòng tôi ngày càng lớn dần lên, tôi hận chồng tôi vô cùng và tôi cũng hận người đàn bà nhẫn tâm phá họai gia đình người khác như thế. Một kẻ có ăn có học và học tại một trường như thế vậy mà lai có những hành động đó sao.
Giờ đây cuốc sống của tôi như một mầu xám! Tôi không muốn nhìn mặt chồng tôi nữa, tôi muốn anh ta biết mất khỏi thế giới này để tôi không bao giờ phải nhìn thấy anh ta và người đàn bà kia. thật may sao khi chúng tôi chưa có con vì chồng tôi anh ta bị yếu tinh trùng, nếu có con thì thật khổ khi con chứng kiến cảnh đó phải không các bạn? Cưới nhau tháng 12/2010 chưa được một năm anh ta và người đàn bàn kia cắm sừng vào đầu tôi, tôi phát hiện gian phu dâm phụ đó vào ngay 25/3 vừa qua, giờ đây nghĩ lại tôi càng thất căm hận hai kẻ đó đã xỏ mũi tôi. Ngày xưa tôi yêu anh ta bao nhiêu thì giờ đây tôi căm hận anh ta bấy nhiêu. tôi đã viết đơn ly hôn nhưng tôi sợ Bố Mẹ tôi buồn và thất vọng vì tôi nhưng cư tiếp tục thế này tôi sẽ chết mất. Tôi đã nói là tha thứ cho anh ta nhưng mỗi khi tôi đi qua đường Hoàng Quốc Viêt-Cầu Giấy chỗ trường Học viện chính trị và hành chính đó là tôi lại bị ám ảnh vô cùng các bạn ah.
Tôi không thể quên được những gì hai kẻ đó đã gây ra cho tôi. tôi phải làm sao đây? Thời gian qua tôi cũng không biết chồng tôi và cô ta còn liên lạc với nhau không, tại sao hai kẻ đó lại nhẫn tâm thế chứ? Một người chồng cờ bạc, lô đề rồi nợ nần chồng chất tôi đã vì anh ta chạy vạy khắp nơi để vay tiền trả cho anh ta vạy mà khi xong suôi anh ta lại trả lại tôi bằng một cú sốc như thế đó các bạn ah, tôi dã suy sụp hoàn toàn, thất vong, chán nản ! Người đàn bà đó có nghĩ gì không, nêu sau này cô ta lấy chồng và chồng cô ta cũng phản bội cô ta như thế khi ấy cô ta nghĩ sao? Tội hận hai kẻ đó!!!!!!!!! tôi phải làm gì để không bao giờ phải nghĩ tới hai kẻ đó hả các bạn? Tôi bế tác vô cùng !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su