Xin mọi người đóng góp ý kiến cho em.
Sau khi ra trường 1 năm và đang đi làm ở HN. Mình thực sự đã thấy ngán ngẩm cảnh thuê nhà, cơm bụi,.. Lương thì 3 cọc 3 đồng có lẽ sẽ chả bao giờ nghĩ đến sẽ có nhà tại HN mà suốt đờii ở trọ thì mình nghĩ chả bao giờ ngẩng mặt lên được. Và còn mai sau con cái nữa chắc tiền lương không đủ tiền đi mẫu giáo cho con, trăm khoản tiền đổ lên đầu.
Em sắp lập gia đình nên em phải tính trước. Cũng muốn về quê nhưng thực sự công việc ở quê cũng không được tốt lắm. Xin được vào ủy ban huyện nhưng có lẽ chỉ làm cán bộ "quèn" vì bố mẹ chẳng ai là cán bộ công chức và cũng chẳng quen biết ai để nâng đỡ mình sau này. Lương thấp tuy nhiên không phải suy nghĩ toan tính nhiều như ở Hà Nội. Có con thì ở quê cũng dễ nuôi hơn.Tuy nhiên lại mắc ở chỗ công việc của vợ sắp cưới của em, cô ý tuy cũng là dân ngoại tỉnh nhưng lại sắp xin vào làm ủy ban 1 phường ờ HN (chỉ là hợp đồng thôi có cơ hội vào được biên chế). Em thực sự rất rối bời không biết nên về quê hay tiếp tục cuộc sống ở HN, không biết theo hướng nào tốt cho em và cho cả cô ấy.
Mong mọi người cho ý kiến giúp đỡ.
Cảm ơn các anh các chị!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su