Thật ngỡ ngàng khi trong hộp lưu tin đã gửi có rất nhiều tin nhắn cô ấy viết rất tình tứ, hẹn hò, dặn dò và xưng hô ngọt ngào bằng anh em với một người đã nhiều hơn bố của cô ấy 10 tuổi, người đó cũng là bạn của tôi.
Trước hết tôi xin được gửi tới ban chuyên mục lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc mọi điều tốt đẹp. Tôi xin chuyên mục cho tôi lời khuyên về chuyện gia đình tôi như sau. Cô ấy đến với tôi vì sự ngưỡng mộ rồi chúng tôi quen nhau rồi cô ấy đã tỏ tình với tôi. Với tình cảm của cô ấy nên tôi đã đáp lại bằng tình yêu chân thành của tôi. Sau đó cô ấy cho tôi biết là cô đã không còn cái ngàn vàng của một người con gái. Theo cô ấy kể thì cô đã có người yêu và họ đã làm chuyện ấy nhưng sau đó 2 người đã chia tay. Sự thật lúc đó tôi hơi sốc nhưng thấy cô ấy bày tỏ sự thật và dám nói thẳng nên tôi chấp nhận vì nghĩ rằng việc đó không quan trọng mà là sau này cô ấy chung thủy với mình, quan tâm xây dựng gia đình hết lòng với chồng con là được.
Nhưng khi chúng tôi công khai tình cảm thì có rất nhiều người đã tâm sự với tôi là cô ấy không đàng hoàng, có quan hệ nhăng nhít với rất nhiều người, trong đó có cả những người bằng tuổi ông, tuổi cha của cô ấy. Khi đó tôi cũng rất phân vân và cố gắng tìm hiểu thì dường như ai cũng có phần khắt khe với tôi và cũng cho tôi lời khuyên là sau này cô ấy tốt với mình là được. Còn cô ấy thì thề thốt là không hề có chuyện ấy. Tuy nhiên theo nhận xét và cảm nhận từ những biện minh của cô ấy và những người mà dư luận đồn đại thì tôi thấy dư luận không sai. Thế nhưng tôi nghĩ đó là quá khứ, khi có chồng cô ấy sẽ thay đổi bởi nhìn bề ngoài thì cô ấy là người không đến nỗi nào. Tôi đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn và quyết định cưới nhau. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đàng hoàng, tôi là người theo đạo công giáo còn cô ấy là lương dân sang giáo để làm vợ tôi.
Chúng tôi cưới nhau đến hôm nay đã được 5 tháng, hiện nay cô ấy đang mang thai hơn 2 tháng. Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc, bố mẹ tôi rất thương yêu chiều chuộng cô ấy, các anh chị của tôi cũng vậy bởi tôi là con út của gia đình và tôi lại là người luôn giúp đỡ mọi người, sống mẫu mực, được dân làng rất kính trọng. Cô ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, luôn quan tâm đến chồng, có điều công việc gia đình thì cô ấy không phải đụng đến nơi bởi chúng tôi còn ở chung với bố mẹ. Điều tôi băn khoăn là nỗi ám ảnh về lời đồn đại và cách cư xử thoáng của cô ấy. Nói thật nhiều lần tôi cũng ghen về các mối quan hệ của cô ấy, nhưng cứ nghĩ vợ mình làm công tác đoàn nên phải quan hệ rộng và thoáng. Tôi thường xuyên nhắc nhở vợ tôi là phải hết sức cẩn thận trong các mối quan hệ bởi vì cô ấy có dư luận không tốt trong quá khứ.
Sự thật vỡ lở khi tôi nghe có lời đồn thổi và tôi im lặng cài phần lưu tin nhăn trong điện thoại của cô ấy mà cô ấy không hề biết điện thoại cô có lưu tin vì từ khi mua điện thoại phần lưu tin nhăn tôi chưa cài. Thật ngỡ ngàng khi trong hộp lưu tin đã gửi có rất nhiều tin nhắn cô ấy viết rất tình tứ, hẹn hò, dặn dò và xưng hô ngọt ngào bằng anh em với một người đã nhiều hơn bố của cô ấy 10 tuổi, người đó cũng là bạn của tôi. Trong đó có những tin nhắn rất sốc, tôi rất bực tức và lặng lẽ đổi tên danh bạ của người ấy vào số máy của tôi để thử xem thì sáng sớm hôm sau khi chúng tôi đi làm mỗi đứa một cơ quan thì tôi nhận được tin nhắn của cô ấy gửi cho người đàn ông đó là "Anh ơi K biết chuyện của ta rồi, giờ tính sao..) Lúc đó tôi nóng giận và trả lời tin nhắn thì cô ấy lại nặng lời với tôi và chối phăng là không có tin nhắn nào cả. Khi tôi minh chứng các tin nhắn ở hộp thư lưu tin đã gửi thì cô ấy vội xóa hết tất cả các tin nhắn trong hộp thư đã gửi.
Còn hộp thư đến thì cô ấy xóa liền khi người đàn ông đó gửi đến. Khi tôi hỏi thì cô ấy không giải trình được mà cứ nói dối thế này thế khác... Tôi buồn bực vô cùng nhưng vì cô ấy đang mang thai nên tôi cố nén tức giận. Tuy nhiên tôi không thể hiểu nổi và có nên tin là cô ấy chỉ đùa với người đàn ông đó không ? Tôi nghĩ người đàn ông đó lại là cán bộ cấp cao nên cô ấy không thể đùa như thế được, mà nếu đùa thì cô ấy không nên xóa tin nhắn, nhất là những tin nhắn mà tôi đã đọc được và đã dặn không được xóa để về tôi hỏi... Bây giờ tôi rất băn khoăn liệu cố ấy có nhăng nhít bên ngoài và có ngoại tình với người đàn ông đó hay không ? Lời đồn thổi trong quá khứ của cô ấy có đúng như dư luận hay không ?
Khi xem trong tạp chí Giadinh.net về bài viết Tuyp phu nữ hay ngọai tình thì hầu như các biểu hiện của người phụ nữ ngoại tình đều đã biểu hiện nơi cố ấy từ trước tới nay. Tôi in bài đó để cố ấy đọc rút kinh nghiệm thì cô ấy đọc trộm và giật cất giấu luôn. Bây giờ tôi phải làm sao khi những biểu hiện khó tin ở cô ấy. Có nên tin cô ấy không khi điều mà tôi luôn ám ảnh và căn dặn cô ấy thường xuyên lại xẩy ra.Đây thật sự là điều tôi rất cần lời khuyên chân thành từ chuyên mục.Tôi xin hết lòng cảm ơn. Nguyên Khôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su