Năm nay mình 25t mới cưới chồng được nửa năm, cuộc sống không được như mình mong muốn, minh không còn cảm giác yêu, không muốn nhìn mặt chồng, không muốn về nơi mà hai vợ chồng mình đang sống.
Chào mọi người lâu rồi mình không vào tâm sự với mọi người . hôm nay phải làm fiền mọi người mình cần 1 lời khuyên. Năm nay mình 25 t mới cưới chồng đc nửa năm , cuộc sống không dc như mình mong muốn Mình ko còn cảm giác yêu, ko muốn nhìn mặt chồng mình , ko muốn về nơi 2 vợ chồng đang sống, mình sợ gần chồng .Chồng mình ko đẹp trai, không tiền tài công việc ổn định, nhưng mình ko quan tâm khi yêu đã vậy khi cưới cũng vậy nhưng ai dè về sống với nhau anh ấy hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mình, mình sống luôn vì mọi người chưa bao giờ đặt lợi ích của mình lên trước cái gì cũng chiều chồng , còn chồng mình cứ đi nhậu về là coi mình y như osin vậy chửi bới sai này sai nọ ko tiếc lời mắng nhiếc nhưng mình nhịn , ai dè càng nhịn càng làm tới mình cãi lại anh ấy đánh mình.
Khi tỉnh thi chồng mình lại cấm cảng minh đủ chuyện ko đc nói chuyện với ai , nếu thấy mình nói chuyện dù là xã giao bình thường cũng cho là mình trai gái chửi mình nhăn nhó khó chịu đi đâu thì thôi chứ về nha phải kiểm tra dt của mình từ tin nhắn đến danh bạ thấy số ai cũng hỏi ng này gọi chi ng kia gọi chi , quan hệ vợ chồng thì thôi khỏi bàn đôis với mình chuyện đó là bổn phận chứ mình thật sự ko có cảm giác gì hêt .Đôi khi mệt mỏi mình kháng cự nhưng cũng chẳng có ích . Ngay cả chuyện ấy mình cũng ko dc quyền nếu ko .Mình thấy hụt hẫng lắm , từ đó mỗi lần chồng mình đi xa là minh đi chơi tới sáng mình cần người tâm sự , cần người an ủi mình là người năng động quen biết rất nhiều người , người ta biết chồng mình như vậy nên hay chọc . Mọi người ko biết có ai ở trong hoàn cảnh của mình ko nữa mình đã nghĩ đến chuyện ly dị rồi nhưng mình đang học thêm , chồng mình chưa có công việc ổn định mình ko thể bỏ đc , mọi người khuyên mình cố gắng chịu đựng nhưng mà sao mình có thể chịu đựng lâu dài đc trong tình trạng này, mức đọ của chồng mình ngày càng quá đáng, thêm vào chồng mình nghe lời nhà chồng mình nữa , tuy chồng có thương mình nhưng cách chồng mình đối xử với minh làm mình mệt mỏi không muôn thấy mặt chồng .
Ai cũng chửi mình ngu hồi trước cả đống người theo đuổi ko chọn chọn cái thăng đó giờ khổ ráng chịu, đến bây giờ mìn có chồng rồi nhưng cũng có người thương yêu nhưng mình ko thể mình chỉ cần họ có thể lắng nghe mình tâm sự thôi. Giờ mình phải sao đây ly dị hay ko ? Cố gắng chịu đựng nữa hay không ? Và chịu đựng đến khi nào đây ? mình chưa có con và cũng chưa muốn có, Mình định học xong rồi ly dị đi xa làm lại từ đầu như thế ko biết có dc ko Mọi người giúo mình với
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su