Chúng tôi lấy nhau đến nay đã gần 8 năm và có với nhau 2 đứa con. Bề ngoài ai cũng bảo gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc và rất nhiều người thường lấy chúng tôi ra làm gương cho con cái. Chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau bao nhiêu năm gây dựng bây giờ chúng tôi đã có nhà cửa khang trang, con trai con gái.
Nói về tình cảm vợ chồng thì gia đình chúng tôi đã trãi qua rất nhiều sóng gió từ khi yêu cho đến bây giờ. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới và lúc đó chúng tôi chẳng có gì cả ngoài công việc. Phải thuê nhà và 2 người đi làm chỉ có một chiếc xe máy, sáng anh ấy đưa tôi đến cơ quan chiều anh ấy đón về. Tôi rất yêu chồng tôi và chồng tôi là người đầu tiên của tôi. Tôi yêu và tin anh ấy.
Năm 2004 tôi sinh con. Năm 2005 tôi phát hiện ra chồng tôi có quan hệ với một người cũng đã có chồng nhưng chưa có con làm cùng cơ quan đã gần 1 năm rồi. Trước đây tôi cũng đã nghi ngờ nhưng tôi hỏi thì chồng tôi bảo quan điểm sống của anh là "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" không bao giờ anh dính vào. Tôi đã tin như vậy nhưng khi tôi có chứng cứ rõ ràng thì anh ấy không còn chối cãi được nữa. Anh xin tôi tha thứ và hứa là không bao giờ qua lại với nó nữa và anh cũng bảo tôi giúp anh một số việc để cho nó không liên lạc với anh. Tôi tin và làm theo tất cả những gì anh nói. Tôi cũng đã gặp người đó, tôi nói nêu không chấm dứt thì tôi sẽ nói cho chồng nó biết.
Năm 2005 nó chuyển sang cơ quan khác khi bị mọi người trong cơ quan biết rõ nó quan hệ với chồng tôi. Tôi cứ tưởng chuyện sẽ chấm dứt ở đó vì nó là đứa có chồng, có học thức, gia đình khá giả, còn chúng tôi lúc đó cũng chưa có gì là ổn định, lúc đó chúng tôi vẫn đang phải đi thuê nhà. Thời gian trôi đi, tôi rất bận vì ngày đi làm còn tối về đi học, rồi năm 2009 chúng tôi lại có thêm một đứa con nữa mà là con trai chứ. Và nó cũng đã có một đứa con gái (nó sinh con năm 2008).
Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng nào ngờ tôi lai phát hiện ra các tin nhắn và các cuộc điện thoại của chồng tôi gọi cho nó lúc đó là khoảng cuối năm 2009. Tôi hỏi chồng tôi tại sao thì chồng tôi bảo nó bị chồng đưa đơn đòi ly hôn vì 2 lý do là ngoại tình và không làm tròn trách nhiệm với gia đình nên nó nhờ chồng tôi một số việc. Tôi lại gọi điện cho nó và bảo nếu tôi biết nó và chồng tôi có quan hệ với nhau một lần nữa thì đừng trách tôi.
Chồng tôi nói anh chỉ giúp nó vì phải tư vấn cho nó một số vấn đề khi ly hôn chứ không có quan hệ tình cảm. Thời gian vừa qua tôi rất bận, tôi đi công tác liên tục ngắn thì 4 ngày mà lâu nhất là 2 tuần. Anh ấy ở nhà một mình. Khi tôi đi công tác về anh ấy cũng chẳng mặn mà gì.
Tôi buồn lắm nhưng tôi đâu có thời gian để suy nghĩ, tôi phải lo công việc và 2 đứa con, còn anh ấy đi làm từ 6h30 sáng đến 6h tối nếu tắc đường thì chưa biết là mấy giờ, định kỳ thứ 4 và thứ 7 đánh cầu lông đến 7h30 - 8h tối. Mọi việc trong gia đình từ con cái đến đối nội đối ngoại một mình tôi phải lo tất cả.
Hôm 2/9 tôi được nghỉ 4 ngày, bố chồng tôi nằm viện nên tôi đưa con cái về thăm ông bà còn chồng tôi ở lại đi làm vì lý do là cơ quan anh ấy chỉ được nghỉ ngày thứ 5 thôi còn thứ 6, 7 vẫn đi làm bình thường. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình nên tôi đưa con về.
Nhưng các Cô chú, anh chị và các bạn biết không. Khi tôi từ trên quê chồng xuống, tôi phát hiện một cái máy điện thoại lạ ở trên giường nhưng trong máy không có sim, người tôi lúc đó run bần bật, tôi có cảm giác như không đứng vững được nữa, tôi lấy điện thoại ra xem thì sự thật thật trớ trêu, chồng tôi lại ngoại tình và có liên quan đến chuyện tiền nong gì đó với người tình.
Tối đến, tôi không ăn nhưng để cho chồng tôi ăn xong tôi gọi chồng tôi lên nói chuyện, tôi nói tôi đã biết tất cả nhưng tôi vẫn muốn nghe biết sự thật từ anh. Biết không thể chối cãi được nữa nên anh đã thú nhận là có qua lại với một đứa chưa chồng, trẻ nhưng bây giờ nó đã về quê cách đây hai tháng. Tôi không tin và tôi nói với anh nếu như thế thì em sẽ tha thứ cho anh nhưng bây giờ anh đưa điện thoại của anh đây để em xem (từ khi biết tôi hay xem tin nhắn của anh nên anh khoá máy, chúng tôi cũng đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này).
Anh không những không đưa mà còn to tiếng và bảo tôi hay xoi mói. Lúc đó tôi không còn kìm nén được sự bực tức và nỗi đau khổ mà mình đã chịu đựng nên tôi đưa ra điều kiện: Một là anh đưa máy em xem, hai là kể từ hôm nay anh tự đi mà lo cho con. Em không còn sức lực để sống, lo cho con và anh nên anh hãy làm đi để biết được sự vất vả của em khi nào em tĩnh tâm em sẽ lo cho con.
Lời qua tiếng lại một lúc anh đứng dậy lấy cái điện thoại ném mạnh xuống nền nhà và tan tành từng mảnh. Lúc đó tôi cảm thấy giữa tôi và anh đã không còn gì nữa và chắc chắn anh đang dấu tôi điều gì đó chứ không đơn giản như anh nói.
Hôm sau tôi xem ví của anh thì phát hiện ra một cái Sim và tôi đã có được đầy đủ chứng cứ từ cái sim này. Cái sim này anh chỉ gọi đến có mấy số thôi, tôi dễ dàng biết được số điện thoại đó là của người tình cũ mà đã bị tôi phát hiện ra trước đây. Bây giờ tôi đã có đủ bằng chứng anh lại có quan hệ với nó, mọi người có hình dung được một ngày chồng tôi gọi cho nói bao nhiêu cuộc không, ít thì 6 cuộc, nhiều thì hơn chục cuộc mà cả ngày lẫn đêm mới khổ chứ, có những cuộc 10h, 11h đêm. Thế mà chồng tôi vẫn bảo là không có quan hệ tình dục, chỉ là vì nó nhờ anh chuyện ly dị và chia tài sản của nó thôi.
Mọi người nghĩ tôi có nên tin và có tin được không? Mấy ngày nay hai vợ chồng tôi gần như không ăn không ngủ, 7 ngày mà tôi giảm 3kg đấy. Chồng tôi xin tôi tha thứ và nói anh muốn giữ cái nhà này. Còn chuyện anh và nó để anh tự giải quyết chứ không muốn tôi làm ầm lên (vì anh biết tôi có đầy đủ bằng chứng).
Mà mọi người biết không, chồng tôi không chỉ có quan hệ với người cũ đâu nhé, anh còn có một người mà lúc nãy tôi nhắc đến là đã về quê 2 tháng đấy. Tôi đã kiểm tra thông tin. Chính xác rồi.
Đàn ông thật quá tham lam phải không? Cũng phải nói thêm, tôi là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, rất yêu chồng và thương con, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhìn mặn mà có duyên. Chồng tôi không có gì để chê trách tôi cả. Còn chồng tôi là một người bố rất thương con, sống có trách nhiệm với mọi người nhưng lại thiếu trách nhiệm làm chồng đối với tôi vì theo anh nói là anh thấy có lỗi với tôi rất nhiều, lúc nào anh cũng thấy áy náy và có cảm giác tôi đang xét đoán anh nên anh không có hứng thú trong chuyện quan hệ hoặc những lúc gần gũi nhau đều không đạt được mong muốn.
Tôi luôn sống trong sự thiếu thốn tình cảm của chồng như thế. Bây giờ tôi mới hiểu anh có quan hệ như thế ở ngoài thì về nhà làm gì còn hứng thú gì với tôi nữa phải không? Anh ra ngoài thật thoải mái, còn về nhà thì làm sao mà thoải mái được khi có con cái ngủ chung, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng hay những lúc muốn thì phải chờ cho con ngủ …
Tôi không biết phải sống như thế nào đây. Tôi chỉ có mình anh, tôi thương 2 đứa con tôi và tôi sợ làm tổn thương đến bố mẹ tôi. Nhưng tôi sẽ phải đối diện với anh như thế nào khi biết rõ anh có quan hệ như thế ở ngoài.
Và nhân đây tôi cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến tất cả chị em phụ nữ chúng ta qua chuyện của tôi mà hãy cảnh giác vì bây giờ điện thoại và sim rất dễ mua nên mỗi khi chồng đã có tư tương đi tìm của lạ thì chúng ta cũng khó mà phát hiện được. Như chồng tôi đấy. Chồng tôi có hai máy điện thoại, một máy dùng thường xuyên, còn một máy để ở CQ và chỉ gọi cho người tình thôi. Cũng may cho tôi phát hiện được là do được nghỉ mấy ngày đấy.
Hãy sớm cho tôi những lời khuyên để tôi có được quyết định đúng đắn. Xin chân thành cám ơn các Cô chú, anh chị và các bạn.
Người phụ nữ bất hạnh
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su