Chào tất cả mọi người! Tôi tên Duy, hiện
đang sống tại Sài Gòn, tôi mong mọi người hãy đọc và chia sẻ giúp đỡ
tôi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người và ban
biên tâp rất nhiều.
Quê tôi ở Thái Bình, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải xa nhà đi làm, mong kiếm được công việc ổn định giúp gia đình và giúp chính bản thân tôi. Một người con trai 24t mà ko thể tự vượt lên được cũng bởi vì hoàn cảnh xa nhà. Lưu lạc nơi đất khách quê người, ko người thân, ko có sự trợ giúp thật sự tôi ko biết phải làm cách nào để vươn lên nữa. Gia đình khó khăn, bố rươu chè mắng chửi mẹ và các em, mẹ thì già yếu, các em còn nhỏ vẫn còn đang học. Tôi xa nhà chỉ mong có 1 việc làm ổn định và có thu nhập để giúp mẹ tôi 1 chút, để mẹ tôi đỡ phải khổ.
54t rồi nhưng cả cuộc đời mẹ tôi lam lũ, nhịn nhục khi bố tôi uống rươu và lai mắng chửi mẹ con tôi. Mẹ làm ngày làm đêm để lo cho 3 chúng tôi. Bây giờ tôi đã 24t rồi mà chưa giúp mẹ đc gì, tôi thấy buồn chán và thất vọng quá. Do định hướng nghề nghiệp tương lai ko có, nên tôi cứ như người đứng giữa dòng nước, ko biết trôi theo hướng nào. Đến bây giờ mà bằng cấp ko có, ko biết làm gì để có thu nhập và có điều kiện để đi học lấy một cái nghề, ko biết sau này rồi sẽ ra sao? Đến tôi, tôi còn chưa lo được thì làm sao tôi giúp được mẹ tôi? Người ta thường nói " nuôi lợn lớn lấy mỡ còn nuôi con lớn làm đỡ chân tay " vậy mà tôi thì chưa làm đc gì giúp mẹ, giúp 2 em nhỏ.
Có lẽ xa nhà tự mình làm nuôi bản thân mình nên tôi đã thấu hiểu được nhiều điều. Ngày tôi còn học cấp 3, bố mẹ đã dạy bảo rất nhiều mong tôi trưởng thành và học tập tốt, vậy mà tôi ko nghe. Tôi chỉ nghĩ đến chơi bời và cãi lời cha mẹ. Tôi thấy ân hận quá, ước gì lúc đó tôi nghe lời mẹ, chăm chỉ học tâp thì có lẽ bây giờ tôi không phải lang thang và suy nghĩ nhiều cho mẹ cho 2 em và cho tương lai của mình nhiều như bây giờ.
Làm sao tôi có thể vượt qua đươc đây khi công việc không ổn định ăn ngủ ngoài trời, đồng tiền không kiếm được bao nhiêu. Tôi không biết nói thế nào nữa, thật sự tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Tôi cần 1 lời khuyên, cần 1 định hướng tốt. Thật sự tôi cần 1 sự giúp đỡ, chỉ mong công việc ổn định có thu nhập giúp mẹ và 2 em, giúp chính tôi nữa, để tôi có điều kiện đi học nghề. Ba mẹ đã già yếu, nhà thì khó khăn, 2 em đang học sau này rồi tương lai 2 em sẽ ra sao? Tôi thương 2 em tôi quá. Xin hãy giúp tôi (0989272356).
Thật sự bây giờ tôi không biết nên phải đi theo con đường nào nữa, giữa chốn giáu sang này mà tại sao tôi không thể kiếm được 1 việc làm cho phù hợp với bản thân tôi ? Đêm nằm nhớ mẹ thương em. Mẹ già yếu ngày đêm đi làm, vậy mà về đến nhà vẫn bị bố chửi mắng. Đứa em gái tôi nữa, sao em tôi lại khổ đến như vậy.
Tôi mong ban biên tập hãy giúp tôi gửi thông điệp này tới mọi người tôi xin chân thành cảm ơn. Mong nhận được sự giúp đỡ tâm sự và chia sẻ từ mọi người .
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su