Giờ đây các con tôi là nguồn động viên, an
ủi của tôi. Tôi phải gánh vác hết trách nhiệm để lo cho các con, về vật
chất thì không nói nhưng về tinh thần thì nhiều lúc tôi cũng không thể
đủ tự tin để quyết định mọi việc.
Giờ đây có một người phù hợp với tôi, họ cũng mất vợ và có 2 con trai đã lớn, đã có việc làm. Họ thực sự thương yêu tôi và nhận cùng tôi lo cho các con tôi, nhưng tôi không biết có nên nhận lời với họ không? Liệu cơ hội và hạnh phúc có thực sự đến với tôi không?
Tôi còn đắn đo và suy nghĩ, khi tôi quyết định thì mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào và cơ hôi chỉ đến có một lần. Tôi có nên hy sinh cuộc đời còn lại của mình không, khi 3 con gái đi lấy chồng thì tôi sẽ ra sao?
Mong các bạn chia sẻ và cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Xin cảm ơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su