ngocmai559-
Ngày tham gia: (04:58 | 09/12/2009)

Bình chọn: 1

Nỗi buồn người vợ

(gửi lúc 09:10 10/12/2009)

Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu và bao giờ để nói lên nỗi buồn?

Tôi kết hôn được gần 5 năm, cuộc sống vợ chồng đôi khi hạnh phúc và đôi khi lại có sóng gió. Trong ngần ấy thời gian chúng tôi vẫn chưa có với nhau mặt con nào. Nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng trời không cho tôi thiên chức làm mẹ. Và rồi mơ ước cũng đến với tôi khi tôi phát hiện mình có mang. Tôi rất mừng và thầm cảm ơn thượng đế nhưng 2 tháng sau , tôi phải đi bệnh viện bỏ đi đứa con đầu lòng của mình vì “thai lưu”. Tôi đau đớn vô hạn, khóc rất nhiều cho đứa con thân yêu. Do tôi không kiêng cử trong quá trình hư thai nên bây giờ tay chân tê buốt làm tôi càng thấy đau và tủi thân.


Vậy mà trong lúc này đây, tôi cần được sự an ủi của chồng thì anh ta lại hời hợt (ít chia sẻ chuyện nhà). Mọi thứ đều có tôi và đứa bạn cùng cơ quan tự làm lấy từ quần áo, giặt giũ, cơm nước, nhà cửa… Trong khi tôi cũng phải đi làm như bao người khác. Với tôi tất cả công việc ấy công có gì nặng nhọc nhưng cái tôi muốn nói ở đây là sự chia sẻ “vợ chồng” trong cuộc sống, nhưng anh ấy không hề để tâm mặc dù tôi không ít lần nói rõ suy của mình với chồng. Nhìn chồng người khác lo cho vợ tôi thấy mủi lòng và đau đớn.


Một ngày nọ tôi được nghỉ ở nhà làm vài món thức ăn ngon cho gia đình, anh ấy đi làm về hỏi tôi nhưng vì không nghe nên tôi không trả lời. Anh ấy cho rằng tôi xem thường rồi nói: “ Nhà có thức ăn ngon quá thì ở mà ăn một mình – tôi không phải cần miếng ăn đó…” – Tôi có nói vì không nghe thì làm sao trả lời nhưng đều bị anh ấy khước từ và cho rằng tôi cố tình. Tôi đau đớn khóc trong nước mắt.


Tôi vừa mới mất đi đứa con ½ tháng, giờ thì mâu thuẫn vợ chồng, tôi buồn lắm anh chị ạ?

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
beyeu_88 ( gửi lúc 11/12/2009 03:38:29)
+1 điểm 

   Cuộc sống mà chị, đôi lúc ông trời khiến con người ta như vậy đó chị àh. Tuy e chưa cho chồng nhưng em hiểu nổi buồn mà chị đang phải chịu đựng, tất cả rồi sẽ qua thôi chị à, chị hãy cố gắng làm mới mình, hãy dành chút thời gian cho mình và hãy yêu thương chính bản thân chị hơn nhé. Chị hãy chứng tỏ với anh rằng chị là người phụ nữ mạnh mẽ, dành tí thời gian khi để nói lên những suy nghĩ của chị khi tất cả mọi thứ xung quanh đang tĩnh lặng chị nhé! Cố gắng lên chị, em chút cuộc sống của chị sớm được êm ấm và hạnh phúc !

Thân chào !

hongtu06 ( gửi lúc 12/12/2009 10:53:39)
+1 điểm 
Bạn đang phải chịu nỗi đau tinh thần rất lớn mình nghĩ rằng không sớm có thể nguôi ngoai sớm được,lại thêm mâu thuẫn vợ chồng làm mất đi điểm tựa tinh thần ,niềm an ủi của mình thì thật thật là buồn,cuộc sống thật nặng nề.Nhưng bạn ơi trái đất vẫn quay ,thời gian không dừng lại bạn nên hy vọng ngày mai tốt đẹp hơn hãy chăm sóc sức khỏe,nhan sắc của mình giao lưu với moi người nhiều hơn và tốt nhất bạn đùng để có thời gian rỗi mình nghĩ bạn sẽ dễ chịu hơn hoàn cành hiện nay.Hãy cố gắng lên bạn ạ rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn
hoangyen ( gửi lúc 30/12/2009 03:38:30)
+1 điểm 
Chào chị! E biết là a đáng trách nhưng đôi khi chị cũng phải thông cảm cho anh chị ạ. Vì đàn ô họ ko như phụ nữ m đâu. Họ sống vô tâm lắm. Có điều có ng vô tâm ít có ng vô tâm nhiều. Và lại trong hoàn cảnh của chị đôi khi a cũng trở nên bất mãn nên a ko quan tâm tới cái gi nữa. Lúc nào đó vc bình tĩnh c hãy nc với chồng cho chồng chị biết những tâm tư tình cảm của chị hoặc không thì chị gửi mail hoặc thư tay cho a cũng được. Khi đọc thư 1m điều đó sẽ đọng lại trong anh nhiều suy nghĩ và biết đâu có thể sẽ khiến a hiểu được tâm tư và tình cảm của chị. Còn trong thời gian này. Ko ai quan tâm tới chị tốt hơn chính bản thân chị đâu. Chị hãy cố lên nha! Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui mà. Chúc chị sớm tìm thấy niềm hạnh phúc mới!
sakyanguyenvu ( gửi lúc 18/02/2010 05:31:47)
+1 điểm 
đàn ông hả? hỏi tui nè. đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai phải không? đa số đàn ông yêu bằng cảm xúc của tính dục, đa số đàn bà yêu bằng cảm xúc của trái tim. tui nói đa số à nghe! mà cảm xúc tính dục thì chớp nhoáng, còn cảm xúc trái tim thì phải có sự chăm chút nuôi lớn "xấu che, tốt khoe" mới đầu quen nhau ai cũng có cảm xúc nhưng theo thời gian thì hai giới đi theo hai hướng khác nhau. "yêu nhau không phải nhìn nhau mà phải nhìn về cùng một hướng" vì hai hướng khác nhau thay vì là một hướng nên sống với nhau bắt đầu giai đoạn "xấu khoe, tốt che", nghĩa là cái dễ thương ban đầu không chăm sóc nữa và cái không dễ thương được kích thích nảy mầm và tác động nhiều các duyên bên ngoài nên phát triển xanh tốt. Nếu cần nhu cầu sinh lý thì vuốt ve chút đỉnh để vừa lòng nhau, khi thỏa mãn nhu cầu thì đâu lại hoàn đấy. Thế lạ gì đàn ông. Từ nãy giờ nói chuyện chẳng chia sẻ nỗi khổ của bạn cả, nhưng mình tin chắc bạn sẽ vượt qua được vì cuộc sống có dừng lại đâu phải không? Cứ cho rằng cuộc đời như một cuốn vở thì chỉ khác nhau là quyển vở mỗi ngày thêm lời hay ý đẹp hay chỉ lem nhem như là cuốn vở nháp, cáu bẩn. Nói như vậy có nghĩa chia sẻ với bạn rằng hãy sống và hãy sống theo những gì tốt đẹp của bạn như thời vô tư, hồn nhiên trẻ thơ ấy-nghĩa là đừng thèm suy nghĩ, phân trần, đính chính......hãy sống cho bạn và những người mà bạn nghĩ họ có thể lắng nghe và chia sẻ và ngược lại họ cần bạn lắng nghe - chia sẻ tốt hơn là chạy theo sống với người đàn ông mà đã khô nước tình yêu với bạn. Có một câu nói: "Ở HIỀN GẶP LÀNH, HOẶC HÃY GÕ CỬA THÌ CỬA SẼ MỞ, HÃY TÌM ĐI THÌ NGƯƠI SẼ GẶP" "hạnh phúc là sự mở đôi bàn tay ra chứ không phải là đôi bàn tay nắm lại" Chúc bạn tìm được sự thanh thản cõi lòng, đừng lòng vòng, chỉ mất công, bởi vì đường lòng vòng, mà bạn chẳng ở không. Hi hi!
Noname ( gửi lúc 30/10/2010 05:25:26)
+0 điểm 
Chấp nhận hôn nhân là chấp nhận một cuộc sống lâu dài, cả đời với một người mà trước đó ta không hề quen biết, không cùng một môi trường sinh trưởng và giáo dục. Với trường hợp của bạn, năm (5) năm chung sống thật ra mới chỉ là khúc dạo đầu của cuộc sống hôn nhân cả một đời người mấy mươi năm. Mấy mươi năm đó còn biết bao nhiêu sóng gió, biết bao ngọt bùi cay đắng hai người phải vượt qua và cùng nhau chia sẻ. Chỉ có một tình yêu lớn và đích thực bao trùm lên những nhỏ nhặt đời thường để hai con người xa lạ đó biết yêu thương, thông cảm, giúp đỡ nhau bằng cả con tim và khối óc (Con Tim vị tha, cao thượng, Khối Oc hiểu biết , công bằng và bao dung); mà sống đến trọn đời tóc rụng - răng long. Với lại, nếu cuộc sống không có sóng gió, không phải vượt qua chông gai, thử thách thì con người ta không Lớn lên được. Hạnh phúc là phần thưởng cao quý cho những ai xứng đáng được tận hưởng nó! Xin có mấy lời chia sẻ. Chúc bạn hạnh phúc và mau chóng vượt qua cái trục trặc khó chịu nhỏ tẹo ấy!
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
sweetie  (10:03 | 27/11/2011)
Ky_Jenny  (05:18 | 29/11/2011)
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 6 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 14 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 27 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 18 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 12 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 26 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 25 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 0 comments
  (12:13 | 08/02/2012)
dở hơi   - 36comments
  (12:13 | 08/02/2012)
  (12:10 | 08/02/2012)
  (12:04 | 08/02/2012)
  (12:03 | 08/02/2012)
  (11:58 | 07/02/2012)
buoc211  (11:55 | 07/02/2012)
buoc211  (11:50 | 07/02/2012)
tuananh873  (11:50 | 07/02/2012)
  (11:46 | 07/02/2012)