Nước mắt chảy xuôi
Ở đời có những người con
Ngày sinh cha mẹ chẳng còn quan tâm
Đến khi cha mẹ lìa trần
Cần ghi cáo phó mới lần chứng minh.
Mẹ cha thì nhớ như in
Phút giây mỗi đứa mình sinh giữa đời
Lại mong vai rộng lưng dài
Hằng năm sinh nhật tiệc bày mừng con.
Ngày kia cha mẹ không còn
Người con có những đứa con chào đời
Và như cha mẹ một thời
Sinh nhật con – mở tiệc mời bà con…
Trăm năm nước chảy đá mòn
Lời xưa muôn thuở vẫn còn gương phơi
Lẽ đời nước mắt chảy xuôi !...
Trọng Thu 2009
Trương Đình Đăng
D/c: 30 Nguyen Van Thoai
Q. Ngu hanh son – Tp Da Nang
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su