Thật
nhục nhã, tôi nghĩ rằng cố gắng vì con nên cố nín nhịn hàn gắn gia đình, vậy
mà... Đến bây giờ thì anh ta say mê một người đàn bà làm đĩ điếm và kiên quyết
từ bỏ gia đình để về sống với cô ta.
Tôi
là một người vợ đã phải sống trong cảnh chồng mình đi hết với cô gái này lại
đến cô gái khác. Chúng tôi đã cuới nhau hơn 30 năm nay vậy mà đến cuối đời này
ông ta còn đòi ly di vợ con để đến ở với một người đàn bà khác.
Tôi
là một giáo viên về hưu, còn chồng tôi là một giảng viên đại học. Nhìn bề ngoài
ai cũng đánh giá vợ chồng tôi hạnh phúc, nhưng bên trong gia đình thì như một
địa ngục. Tôi có hai con, một trai một gái. Hai cháu đều đã lập gia đình riêng.
Các cháu đều muốn tôi cố gắng chịu đựng vì tuổi già đã đến, hai nữa vì danh dự
gia đình. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng đến bây giờ tôi không thể chịu
đựng được nữa. Tôi cũng rất thương các con nhưng...
Chồng
tôi ai nhìn cũng bảo số hào hoa, có lẽ là như vậy. Từ sau khi sinh đứa con đầu
lòng cũng là lúc tôi biết chồng tôi ngoại tình với chính người bạn học cũ của
tôi. Không thể trách cô ấy vì cô không biết chồng tôi đã có vợ mà anh ta nói
anh ta vẫn còn độc thân. Cho tới khi tôi phát hiện ra điều này thì mối quan hệ
ấy chấm dứt. Xong cũng từ đó anh ta luôn hành hạ tôi về tinh thần và thể xác.
Anh ta luôn dày vò, chửi tôi là con người vô dụng ăn hại. Thật nhục nhã, tôi
nghĩ rằng cố gắng vì con nên cố nín nhịn hàn gắn gia đình, vậy mà.... Đến bây
giờ thì anh ta say mê một người đàn bà làm đĩ điếm và kiên quyết từ bỏ gia đình
để về sống với cô ta. Anh ta đã mua nhà và đã về sống với cô ta một năm qua khi
gia đình phát hiện thì anh ta muốn bỏ vợ con để đến với người đàn bà đó. Tôi
gìơ không biết làm sao? Con cái muốn tôi cố gắng vì phần đời còn lại, chúng hi
vọng bố chúng sẽ ân hận quay về.
Tôi
đã hết tình yêu với anh ta từ lâu liệu tôi có nên tiếp tục cuộc sống vì gia
đình không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su