Nhưng mọi người
ah, Chip đã và đang bị lung lay niềm tin… Đến bây giờ Chip chưa nhận được một
tin tức gì của anh. Có lẽ anh sẽ không về nữa, nên Anh đã đành đoạn với Chip
như thế, Anh nhẫn tâm với Chip vô cùng.
Như bạn
Songhuong đã chia sẻ “Nếu anh đấy quay về, bạn có nghĩ là sẽ sống hạnh phúc hay
không?” Songhuong đã rất thực tế, thực tế đến đau lòng… Nhưng Chip cũng phải
thay đổi. Chip phải nhìn nhận thực tế.
Sống như
thế là đau lòng lắm các bạn ah. Chip đã
cố gắng giữ niềm tin là mình hạnh phúc… Nhưng từng ngày trôi qua… Chip phải
chịu đựng một cuộc sống không thoải mái, khi chạm phải vấn đề gì đó ngoài xã
hội là Chip rơi vào trạng thái mất tinh thần, nghĩ lung tung. Gặp phải chuyện
gì nhạy cảm thì Chip đau lòng nhưng không thể khóc. Và cứ phải phủ nhận sự đau
lòng đó trước mặt m ọi người, nhất là trong gia đình.
Trong đầu của Chip thì luôn phấn đấu, luôn cố gắng nghĩ
rằng anh sẽ không bao giờ về, không có cái gì phải đợi, phải hy vọng cả nhưng
trong tâm tư của mình thì phải nghĩ khác. Chip đang mất tự chủ và đang rất mệt
mỏi vì điều này. Chip nên làm gì đây… Chip định đi vào lương nhờ của Phật. Nơi
mà có thể giúp Chip bỏ hết những gì trải qua, cũng giúp gia đình bỏ được một
ghánh nặng.
Mọi người ơi, Chip phải làm gì mới đúng đây?.
Bài liên quan:
Thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ