Hồi mới lấy nhau, khi kinh tế gia đình còn eo
hẹp. Bao nhiêu lương anh nộp hết cho tôi. Kế từ khi anh kiếm thêm được một công
việc kinh doanh ở ngoài, thu nhập khá hơn hẳn, cũng là lúc có hiện tượng tiền
anh anh tiêu, anh muốn mua sắm gì thì mua mà chẳng thèm bàn bạc với tôi nửa
lời...
Tôi năm nay 31 tuổi đang làm việc
tại cơ quan Nhà nước. Hiện chúng tôi đã có 2 con, 1 trai - 1 gái. Chồng tôi,
ngoài công việc nhà nước cũng phải làm thêm ở ngoài. Hồi mới lấy nhau, khi kinh
tế gia đình còn eo hẹp. Bao nhiêu lương anh nộp hết cho tôi. Kế từ khi anh kiếm
thêm được một công việc kinh doanh ở ngoài, thu nhập khá hơn hẳn, cũng là lúc
có hiện tượng tiền anh anh tiêu, anh muốn mua sắm gì thì mua mà chẳng thèm bàn
bạc với tôi nửa lời. Làm thêm được anh chắng hề đưa tiền thêm cho tôi. Tôi
không biết anh làm gì, tiêu gì, tôi hỏi thì anh không nói. Mua gì anh tự quyết
định, tôi như một người giúp việc đi làm về cơm nước cho gia đình và nuôi dạy
con cái ... không lương. Thật khó khăn khi các con mỗi ngày một lớn, bao nhiêu
cái phải chi tiêu, tôi chẳng có đồng nào để mà tự chăm sóc bản thân như muốn
mua thêm chiếc xe đạp để thỉnh thoảng đi chợ cho bụng đỡ to, may cái quần, cái
áo, mua túi quà mỗi khi thăm bố mẹ mình... xe máy của tôi có từ hồi lấy chồng
đén giờ 7 năm đã cũ anh cũng chẳng thèm đổi cho vợ, trong khi anh mới tậu ô tô
bóng nhoáng, đổi điện thoại thời trang liên tục, cho tiền bố mẹ anh ấy thường
xuyên...
Đôi khi tôi hơi bất ngờ về cách cư
xử và sự thay đổi đó. Tôi đã trao đổi với anh nhưng anh lảng tránh không nói
đến. Và cũng từ bao giờ tôi trở thành người xăm xoi, hay nghĩ đến tiền lúc nào
mà không biết. Tôi muốn quản lý anh, muốn quản lý đồng tiền anh kiếm được là
bao nhiêu, chi tiêu vào những việc gì, tôi sợ anh kiếm được nhiều tiền, ngồi
ôtô bóng nhoáng sẽ có nhiều gái theo, lúc đó mẹ con tôi bơ vơ không biết đi đâu
về đâu. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, cũng có người khuyên tôi không nên
như thế. Tôi thấy mính xấu thật, mỗi khi chồng đi làm về tôi thường tiếp đón chồng
với một thái độ soi mói, xem có mùi gì lạ, tiền kiếm được bao nhiêu... Đâu mất
rồi cái thời người ta tự nguyện mang tiền về cho mình nữa. Tôi không còn tươi
cười niềm nở chào đón chồng mỗi khi đi làm về, thay vào đó là vẻ mặt cau có,
quát tháo con mỗi khi chúng không nghe lời....Tôi không biết mình bị biến thành
người khác từ bao giờ, tôi biết tôi có nhiều hạn chế, tôi cố gắng thay đổi, cố
gắng khắc phục nhưng hình như những cố gắng đó không được ghi nhận, tôi càng
cùng quẫn và nghĩ nhiều hơn. Chồng tôi cũng đi nhiều hơn, tôi không biết là anh
có bồ không nữa, trong suy nghĩ của tôi chồng mà có nhiều tiền trong túi là dễ
mất chồng, nên tôi luôn tim đủ mọi cách để chồng tôi phải đưa tiền cho tôi. Tôi
càng làm thì càng không được và chồng tôi lại lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến
tiền.
Làm thế nào để quản lý tiền của
chồng? Làm thế nào để biết chồng chi tiêu vào những việc gì? Tôi đang bù đầu
lên phải suy nghĩ về điều này, các bạn giúp tôi với!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su