Người ta bảo “thân nhau như chị em
gái...” đằng này tôi và em gái mình chẳng có tí tình cảm gì. Nhìn những cặp
khác mà tôi chạnh lòng...
Tôi có một cô em gái, nói ra thì
thật là xấu hổ, tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng tôi muốn nhận
được sự chia sẻ của các bạn để tôi biết mình làm thế có nên không. Tôi năm nay
35 tuổi, công việc và gia đình cũng ổn định.
Mẹ tôi mất 17 năm rồi. Bố tôi là đàn
ông nên không thể quán xuyến hết mọi việc. Tôi thay mẹ đồng áng, chợ búa nuôi
em ăn học, bản thân phải bỏ học giữa chừng khi mẹ mất. Có lẽ công việc lo toan
từ bé đã khiên tôi có sự tính toán chu đáo và quan tâm đến mọi người. Nhờ trời
có được sự may mắn, 2 em tôi cũng học hành và có một công việc ổn định. Dâu, rể
nhà tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ khiến cho nhiều người cũng phải ghen tị. Giờ lấy
chồng rồi, tôi may mắn cũng được ở gần em gái, vì thương nó là đứa yếu ớt từ
bé, lại bị bệnh tim, xấu gái nhất nhà, xấu cả về cách sống, cách cư xử… ăn nói
thì thô lỗ vô duyên. Ấy vậy mà lấy được người chồng tuyệt vời, tôi yên tâm khi
em tôi lấy được chồng tôt. Điều tôi băn khoăn nhất là tính cách ích kỷ của em
tôi. Nó hay cằn nhằn, chửi mắng chồng, cứ thấy chồng đi làm về là hỏi “hôm nay
có tiền không?”, nhiều cái rất ngang tai trái mắt… Vì nghĩ là em mình nên nhiều
lúc tôi đã góp ý, liền bị cô em gái chửi cho bẽ cả mặt. Thấy nó đối xử với
chồng, ăn nói rất phũ mồm, tôi cũng ngại, chả lẽ không bảo em mình một câu, với
lại cũng nghĩ rằng, đến một lúc nào đó lòng tự trọng của thằng đàn ông bị xúc
phạm nặng nề, chồng nó bỏ đi thì em tôi sẽ là người thiệt thòi nhất. Nên tôi đã
góp ý dạy bảo em tôi, nhưng không được và hậu quả là 2 chị em to tiếng. Em tôi
không phải làm dâu, bố mẹ chồng ở xa nên không biết nhưng không phải vì thế mà
có những lời nói coi thường chồng. May em rể tôi cũng hiền chứ như người khác
thì bỏ em tôi lâu rồi.
Hôm trước mưa to, cái ống xả nước từ
trên trần nhà em chảy giữa lối đi, thật khó chịu, nó làm ướt hết tất cả những
ai có nhu cầu đi lại, kể cả khi cơn mưa đã tạnh. Đã nhiều lần góp ý vẫn trơ ra,
lần này tôi nói và đã cãi nhau, tôi giận lắm, còn em tôi thì mặt mày sưng lên
thật khó coi, thật quá quắt… Đã mấy ngày em tôi không hỏi chị, dù chạm mặt nhau
thường xuyên.
Tôi có nên để mặc cô em gái không?
Nếu không có tôi chắc chắn một điều chẳng ai thương nó cả, chỉ là xã giao.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su