Nhưng
tôi không ngờ cô ta lại ma mãnh hơn tôi biết. Tôi không hiểu cô ta đã lén quay
lại và ghi âm tất cả những gì giữa tôi và cô ta trong suốt hơn một năm qua và
bây giờ cô ta lấy tất cả những cái đó làm áp lực buộc tôi phải bỏ gia đình để
lấy cô ta.
Tôi
đã có gia đình và một con gái 5 tuổi nhưng một năm qua tôi đã ngoại tình và
điều đáng nói ở đây cô người tình của tôi đòi tôi bỏ vợ để cưới cô ấy. Chúng
tôi làm chung một cơ quan, khi cô ta vào làm việc ở cơ quan thì tôi đã làm ở cơ
quan này một thời gian dài. Cô ta là cháu họ của sếp ở cơ quan của tôi. Dù đã
có gia đình nhưng tôi lại là một thằng đàn ông được đánh giá là đa tình hào
hoa. Cô ta khá xinh và lại khéo ăn nói và tôi cũng đã tán tỉnh cô ta như tôi
vẫn hay bông đùa những người khác. Dần dà tôi cũng si mê cô ta ở cái trẻ đẹp và
biết ăn nói. Chúng tôi đã quan hệ hơn một năm. Khi cô ta quan hệ với tôi cô ta
cũng biết là tôi đã có vợ tuy nhiên không thấy cô ta nói gì nên tôi cũng không
từ bỏ cái tham lam của đàn ông.
Nhưng
tôi không ngờ cô ta lại ma mãnh hơn tôi biết. Tôi không hiểu cô ta đã lén quay
lại và ghi âm tất cả những gì giữa tôi và cô ta trong suốt hơn một năm qua và
bây giờ cô ta lấy tất cả những cái đó làm áp lực buộc tôi phải bỏ gia đình để
lấy cô ta. Mà điều đó là không thể, tôi không thể bỏ vợ và con gái tôi để cưới
cô ta, tôi không muốn vì vợ tôi mới là người tôi yêu còn những gì khác đều là
sự tham lam của đàn ông…
Cô
ta nói, nếu tôi không làm như tôi cô ta nói cô ta sẽ đưa tất cả những bằng
chứng này ra cho vợ tôi biết và sẽ cho sếp tôi biết. Tôi lo lắng gia đình sẽ
tan vỡ và mất việc bị kỷ luật tôi sẽ mất tất cả tôi phải làm sao đây. Tôi rất
mong muốn được sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su