Trong suốt 6 năm, thỉnh thoảng yêu
em quá, anh lại nhắc lại chuyện đó và nói "làm gì có chuyện đưa vào nhà
nghỉ rồi lại ra được..." hoặc "ông ấy đã làm gì em chưa?" (mặc
dù anh biết thừa chẳng làm được gì). Đó là câu hờn ghen, cố tình đùa, em hiểu
những gì anh trêu. Nhưng em thấy cứ sao ấy? em không thích thế, em không hài
lòng...
Trước khi lấy chồng, em đã từng bị
sếp dụ dỗ. Sau này em mới biết tất cả những cô gái nào bước vào cơ quan này đều
bị gạ gẫm, dụ dỗ như thế. Ông này cũng cáo già lắm. Tất cả phải là tự nguyện
đồng ý chứ không ép buộc. Và ông ấy bất lực trước em, không làm gì được em.
Lúc đó em đã kể hết tất cả mọi
chuyện với anh. Từ chuyện ông ấy kiếm cớ sửa bài cho em vào cuối mỗi buổi chiều
khi mọi người về hết để sàm sỡ, gạ gẫm đến việc ông ấy lấy lý do liên hệ cho em
đi học nâng cao, đưa em ra Hà nội, để rồi đến lúc về ông ấy đưa tót em vào nhà
nghỉ bên Gia Lâm. Kể cũng khó tin, lúc đó em thật bình tĩnh nói rằng "Nếu
chú mệt muốn vào thì chú cứ nghỉ, cháu vào nhà người bạn quen gần đây tranh thủ
thăm nó" Thế là ông ta lại lấy xe ra, còn em đi vội ra phía ngoài đường.
Vụ ấy không thành, thực ra thằng cha này không muốn ép, không muốn dọa dẫm. Rồi
có một lần cơ quan đi biển, ông ấy mua cho em bộ quần áo bơi, gọi vào vào phòng
riêng bắt em thử ...thế mới đểu, và em cũng thoát được! Em không sợ, nhưng nếu
cứ thế em sẽ bị gây áp lực. Anh rất thương em. Anh bắt em nghỉ việc ở đó sau
khi cưới. Anh hoàn toàn tin ở em. Em tưởng đã hạ cánh an toàn...
Trong suốt 6 năm, thỉnh thoảng yêu
em quá, anh lại nhắc lại chuyện đó và nói " làm gì có chuyện đưa vào nhà
nghỉ rồi lại ra được..." hoặc "ông ấy đã làm gì em chưa?" (mặc
dù anh biết thừa chẳng làm được gì). Đó là câu hờn ghen, cố tình đùa, em hiểu
những gì anh trêu. Nhưng em thấy cứ sao ấy? em không thích thế, em không hài
lòng...
Em đã phân tích cho chồng hiểu,
chuyện gì đã qua không nên nhắc lại. Nhưng anh tưởng thế là hay, cứ lôi hết
chuyện cũ của em ra để tra hỏi. Rồi lại lôi lại mối tình đầu của em lục vấn
linh tinh như: yêu nhau thế mà chưa làm gì thì chẳng ai tin, nó hôn em vào
đâu... biết rằng mọi chuyện sau đó được giải toả. Anh chỉ vì hờn ghen nên như
vậy. Nhưng em không thích. Anh có biết khi quá khứ đã ngủ yên, anh làm như vậy
sẽ gợi lại những ký ức vui buồn xưa cũ. Ký ức với người cũ mà nhớ lại thì...xin
lỗi em không thể không nhớ... Mong anh hãy hiểu và để cho tất cả đã ngủ yên,
chỉ cần biết rằng hiện tại em là của anh, đến với anh trọn vẹn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su