Lấy chồng một năm mà con gái tôi vẫn
chưa có thai, mà con gái tôi lại gầy mòn héo hon đi trông thấy. đôi mắt luôn u
buồn. Tôi cố gặng hỏi cháu không nói gì. Sốt ruột tôi cằn nhằn với chồng và
sang nhà riêng của hai vợ chồng con gái tôi.
Tôi ân hận và đau buồn khi nhìn con
gái nửa tỉnh nửa mê, ngày ngày ngẩn ngơ như đứa trẻ. Chuyện bắt đầu khi cháu
lấy chồng. Đáng lẽ đó là điều vui mừng mới phải nhưng…
Người con gái tôi yêu cũng là một
thằng con trai giỏi giang ngoan ngoãn chỉ có điều gia đình cậu ta lộn xộn. Ông
bố thì cờ bạc đề đóm rượu chè, mẹ thì ngoại tình nay người mai người khác. Các
cụ dạy rồi “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Tôi sợ thằng con trai đấy nó
cũng sẽ….. Chồng tôi mất sớm nên tình yêu thương tôi dành hết cho con chính vì
thế tôi mới không muốn con gái mình…..
Tôi đã cấm con gái yêu anh ta quyết
liệt. Đã có lần tôi sỉ nhục bạn trai con gái tôi. Tôi nói: “Anh không xứng với
con gái tôi, gia đình anh đũa mốc đòi chòi mâm son”. Cậu ta im lặng. Cái im lặng càng làm tôi điên lên còn
con gái tôi ra sức bảo vệ tình yêu. Con gái tôi và bạn trai của nó đăng ký kết
hôn với nhau đó mà không được sự đồng ý của tôi. Chuyện vỡ lở tôi biết nhưng
không làm sao khác được nữa, tôi đành chấp nhận. Trong cuộc sống tôi luôn chì
chiết con rể, xa xôi nhiếc móc gia đình anh ta không xứng với gia đình tôi.
Lấy chồng một năm mà con gái tôi vẫn
chưa có thai, mà con gái tôi lại gầy mòn héo hon đi trông thấy. đôi mắt luôn u buồn. Tôi cố gặng hỏi cháu không nói
gì. Sốt ruột tôi cằn nhằn với chồng và sang nhà riêng của hai vợ chồng con gái
tôi (nhà này vợ chồng tôi có từ trước để lại cho hai đứa nó ở) chăm sóc nó một
tuần. Điều tôi ngạc nhiên phòng ngủ hai vợ chồng chúng nó kê hai chiếc giường
nhỏ, bây giờ thì tôi hiểu vì sao mà con gái tôi mãi chưa có con.
Cuối cùng nó cũng thú nhận từ ngày
lấy chồng nó vẫn là con gái. Chưa bao giờ chồng nó xâm hại cơ thể nó. Con rể
tôi luôn lạnh lùng không cho con gái tôi đến gần. Tôi đã van xin nó bỏ qua hận
thù để yêu thương con gái tôi. Nhưng nó trả lời: “gia đình con không xứng với
nhà mẹ, và con không xứng để có cô ấy làm vợ, con xin trả lại con gái cho mẹ”.
“Con chưa bao giờ xâm phạm cô ấy nên mẹ yên tâm và cưới cho con gái mẹ một
người đàn ông giàu có và một gia đình hoàn hảo, còn con luôn yêu gia đình con”.
Con rể tôi bỏ đi sau khi để lại tờ
đơn ky hôn đã có sẵn chữ ký, giờ thì tôi không còn làm được gì để giúp con gái.
Tôi chết lặng trước câu trả lời.
Từ sau khi ly hôn con gái tôi điên
điên dại dại lúc nào cũng lảm nhảm một mình. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi
xót xa vô cùng mà không làm thế nào để con gái tôi bình thường, liệu nó có tha
thứ cho tôi không???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su