Các cháu đẫ cố gắng thuyết phục chồng tôi nhưng không được, chồng tôi
vẫn kiên quyết không lay chuyển. Chuyện này làm các cháu khổ sở và buổn rầu.
Tôi biết chuyện hạnh phúc gia đình
của con cái là do các cháu lựa chọn xong chồng tôi lại muốn áp đặt con cái vì
tính chồng tôi vốn gia trưởng. Con tôi yêu một cô bé nhưng cô bạn gái con trai
tôi yêu lại đi theo đạo thiên chúa giáo.
Các cháu đẫ cố gắng thuyết phục chồng tôi nhưng không được, chồng tôi
vẫn kiên quyết không lay chuyển. Chuyện này làm các cháu khổ sở và buổn rầu. Tôi cũng đã cố
gắng thuyết phục chồng tôi giúp các cháu nhưng không được. Và chuyện này cũng
đến tai bên gia đình cô bé người yêu con trai tôi và gia đình cháu cảm thấy
thất vọng và cũng lại cấm đoán luôn chuyện hai đứa trẻ. Các cháu luôn trong
trạng thái lo âu. Tôi biết thời đại bây giờ không quan trọng chuyện theo bất cứ
tôn giáo nào nếu lớp trẻ cảm thấy thoải mái. Xong tôi phải làm thế nào đây để
chồng tôi hiểu và cho phép các cháu toại nguyện. Làm sao để con cháu tôi hạnh
phúc hơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su