Có thể nói một chút là nếu như biết
hài lòng về hiện tại, dù chỉ một chút thôi thì cũng có thể không có quá nhiều
sự rắc rối đến như thế. Vợ tôi là một người khá xinh xắn, trước đây tôi đã mất
ba năm trời để chinh phục cô ấy. Hạnh
phúc gia đình tôi thực sự đã không êm ả nếu như vợ tôi không biết tha thứ và
tìm cách đưa tôi quay về sau một vài sự phiêu lưu về tình cảm ở bên ngoài.
Tôi đã tâm niệm rằng, dù thế nào đi
nữa, tôi cũng không thể để lại bất cứ hậu quả gì hết. Vì vợ con tôi và vì danh
dự của tôi, tôi không thể làm cho mọi người thất vọng quá nhiều vì tôi. Chính
vì vậy, những giây phút giải khuây bên ngoài, tôi luôn biết cách che lấp và xóa
dấu vết. Vợ tôi cũng không nghi ngờ mặc dù có lẽ trong lòng cô ấy không tin
tưởng tôi hoàn toàn.
Ở cơ quan tôi có một cô bé mới về
làm, kém tôi 20 tuổi, làm nhạc công violin. Nói chung là người có tài năng,
nhưng tuy nhiên để có một hợp đồng biên chế thì còn gian nan lắm. Làm trong
nghề nên tôi biết cái sự khó khăn ấy thậm chí có khi phải trả những cái giá rất
đắt. Ban đầu cô hay đến nói chuyện với tôi vì muốn trao đổi thêm kinh nghiệm,
tôi cũng có cảm tình với cô bé này vì cô khá ngoan ngoãn và giản dị, khác hẳn với
các cô trong cơ quan tôi, nhất là về khả năng chịu được áp lực công việc và
chăm học hỏi. Dần dần tôi rất có cảm tình với cô bé và giúp đỡ hết sức nhiệt
tình trong chuyên môn.
Thế rồi tình cảm nảy sinh lúc nào
không biết. Tôi và cô đã thường xuyên gặp gỡ ở những nơi thân mật hơn, không
còn e dè như trước nữa. Cô cũng rất khéo léo, không bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ
thứ gì, không gây áp lực đòi hỏi phải chiều chuộng, tất cả những gì tôi làm cho
cô ấy, cô ấy đều nhận với lòng trân trọng và biết ơn. Điều này càng làm cho tôi
yêu cô ấy.
Tôi và cô đã rất nhiều lần có quan
hệ tình dục với nhau, tôi luôn luôn tìm biện pháp bảo vệ để tránh xảy ra hậu
quả, cô bé có vẻ buồn khi thấy tôi làm như vậy nhưng biết làm thế nào được....
Nhưng đúng là tính không lại với trời,
trong một lần chủ quan, tôi đã làm rách bao cao su lúc nào không biết, và chỉ
có một lần duy nhất như thế thôi nhưng đã để lại hậu quả. Cô bé đã mang thai.
Khi thông báo thì cô sung sướng, hạnh phúc nhưng tôi thì gần ngất xỉu khi thấy
cô thông báo rằng: cô sẽ không phá thai, đừng có thuyết phục cô làm cái điều
ngớ ngẩn như thế.
Sau khi có thai với tôi, cô đã bắt
đầu thay đổi, đòi sự quan tâm công khai của tôi, buộc tôi phải có trách nhiệm
với mẹ con cô ấy. Cô ta biết rằng không thể bắt tôi cưới được nhưng cô ta có
thể tố cáo với cơ quan, mà tôi thì là một Đảng viên nên không thể để lại điều
tiếng xấu được. Tôi có thể bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Nhìn vợ con đang hết sức kỳ vọng vào
tôi, tôi đau lòng quá! Chuyện này rồi sớm muộn có thể nó sẽ bung bét ra, nhưng
còn vợ con tôi nữa. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ,
sống với nhau bao nhiêu năm tôi biết vợ tôi nghĩ và làm gì.
Tôi thực sự hối hận, nhưng giờ tôi
sẽ phải làm gì với cô bé, với vợ tôi, với các con tôi? Tôi muốn xin một lời
khuyên từ mọi người.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su