Con
gái tôi quỳ xuống, điều quá bất ngờ vợ chồng tôi không biết con định làm gì.
Đến lúc này cháu mới thú thật rằng cháu và bạn trai đã quan hệ với nhau, và
cháu không thấy có kinh nguyêt nữa. “Bạn trai giờ đã chia tay với con không còn
yêu con nữa. Con bỏ học để đi gặp bạn ấy nhưng bạn ấy không nói chuyện với con,
không muốn gặp con nữa.
Tôi
rất lo lắng cho đứa con gái của mình mà không biết phải làm thế nào? Con gái
tôi 17 tuổi đang là học sinh phổ thông trung học. Trước đây cháu là học sinh giỏi
của trường nhưng một năm học trở lại đây cháu học sút kém nhiều và hay nói dối.
Chuyện
bắt đầu khi vợ chồng tôi quyết định nối mạng vào máy vi tính cho cháu để phục
vụ tốt hơn việc học hành. Vợ chồng tôi rất tin con gái vậy mà trong một lần
tình cờ tôi lên mượn cháu cây bút chì tôi mới phát hiện ra cháu không học mà
đang ngồi chat với bạn trai. Chúng nói những chuỵện yêu đương mà đến người người
lớn cũng cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến. Qua lần tình cờ đó vợ chồng tôi đã
thống nhất chuyển máy tính xuống phòng khách, khi nào cháu muốn vào mạng phải
có sự đồng ý của bố mẹ. Qua sự việc đó vợ chồng chúng tôi cũng đã góp ý và nói
rõ tác hại khi con chơi qúa đà và yêu quá sớm. Nhưng dường như con tôi đã tuột
ra khỏi vòng tay của tôi. Tôi không còn kiểm soát được cháu nữa. Cháu ngày càng
học sút hơn, và đã có lần tôi tìm hiểu về mối quan hệ củ cháu và cậu con trai
kia qua các bạn của cháu thì được biết cháu và người bạn đó quen nhau qua mạng.
Cậu
bạn của con gái tôi cũng là học sinh một truờng phổ thông. Cậu này gia đình
giàu có nhuưg rất mải chơi nên tôi càng lo lắng và kiểm tra con gắt gao hơn.
Gần đây thầy giáo chủ nhiệm lớp cháu học thường xuyên gọi điện thoại thông báo
tình hình không mấy tốt đẹp. Và mới cách đây hai hôm thầy có gọi điện về gia
đình tôi nói rằng con gái tôi bỏ học không đến lớp, trong khi buổi sáng cháu
vẫn xin phép bố mẹ đi học bình thường. Buổi tối về vợ chồng tôi có hỏi “con hôm
nay đi học thế nào? Con gái tôi trả lời, không có gì đặc biệt vẫn bình thường”.
Đến lúc này vợ chồng tôi thật không hiểu nổi con nữa và chúng tôi nói: “Chiều
nay thầy chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ nói rằng con không đến lớp, con giải
thích thế nào về điều này.” Con gái tôi không thể trả lời được, chồng tôi bực
bội với cháu và nói rằng: “Bố mẹ thất vọng về con ghê gớm, không hiểu vì sao
con lại làm như vậy đối với gia đình, phải chăng bố mẹ không biết dạy con!”
Con
gái tôi quỳ xuống, điều quá bất ngờ vợ chồng tôi không biết con định làm gì.
Đến lúc này cháu mới thú thật rằng cháu và bạn trai đã quan hệ với nhau, và
cháu không thấy có kinh nguyêt nữa. “Bạn trai giờ đã chia tay với con không còn
yêu con nữa. Con bỏ học để đi gặp bạn ấy nhưng bạn ấy không nói chuyện với con,
không muốn gặp con nữa” Thật không thể ngờ nổi con gái tôi…. Đây có lẽ là một
cú sốc với con gái tôi và cả chính bản thân vợ chồng tôi nữa. Vợ chồng tôi rất
đau lòng vì cháu, biết là phải giúp con vượt qua được nỗi đau thể xác nhưng còn
về tinh thần thì vợ chồng tôi không biết phải làm thế nào để cháu có thể vượt
qua một cách nhanh nhất. Làm thế nào để cháu hiểu cậu bạn trai đó không phải là
người bạn tốt. Cháu còn phải bước vào hai kỳ thi quan trọng nữa. Tôi mong những
người bố người mẹ sẻ chia cùng tôi kinh nghiệm trong hoàn cảnh bây giờ để gia
đình tôi và đặc biệt con gái tôi vượt qua thời gian này nhanh nhất. Xin cảm ơn
các bạn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su