Tôi quyết định đến
nhà anh để nói tất cả rồi kệ nó muốn ra sao thì ra. Đến nhà anh,tôi chỉ gặp mẹ
anh, tôi đã nói tất cả, tôi cảm nhận đươc sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt mẹ
anh. Người đàn bà mà đã từng đau khổ một lần khi tôi và anh chia tay. Nói xong
tất cả tôi tưởng mình sẽ hả hê vì đã trả thù được anh, nhưng ngược lại, tôi day
dứt.
Khi tôi viết ra điều này, tôi thật sự xấu hổ
về bản thân mình. Tôi là một phụ nữ có thể nói là thành đạt ở tuổi 35, và chồng
tôi cũng vậy (chồng tôi hơn tôi 9 tuổi). Chúng tôi sống rất hạnh phúc cho tới
khi tôi phát hiện ra chồng mình có quan hệ với một cô gái làm cùng cơ quan và
hai người đã có quan hệ tình dục với nhau. Khi cô gái ấy có thai với chồng tôi,
thì tôi thật sự thất vọng về người chồng của mình. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để
cùng chồng giải quyết sự viêc cho êm thấm. Tuy nhiên, từ hôm đó tôi và chồng
không còn hạnh phúc trong quan hệ nữa và chúng tôi không còn ngủ chung. Trong
cuộc sống gia đình, tôi dù có bận rộn nhưng vẫn quan tâm chăm sóc chồng và các
con chu đáo. Hiện vợ chồng tôi có hai con: con trai lớn của chúng tôi 12 tuổi mới
đi du học, con gái thứ hai mới 5 tuổi còn rất nhỏ, các cháu đều không biết gì về
chuyện vợ chồng tôi.
Trong thời gian đau khổ và thất vọng tôi đã
gặp anh. Anh chính là bạn trai đầu đời của tôi ngày học trung học, thời gian đó
anh thực sự là phao cứu sinh của tôi. Anh quan tâm chăm sóc và chia sẻ cùng tôi
mọi điều. Tôi cảm thấy như chưa bao giờ có ai hiểu và quan tâm tới tôi đến vậy.
Tôi và anh ngã vào vòng tay nhau lúc nào không biết. Rồi chuyện gì đến cũng phải
đến, tôi có thai, tôi cần ở anh sự quan tâm chia sẻ, nhưng anh đã chạy trốn, bỏ
rơi tôi. Lúc này, tôi dường như không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi vệc. Tôi
điên cuồng khi biết anh bỏ rơi tôi vì anh đã có vợ và con gái 2 tuổi. Tôi quyết định đến
nhà anh để nói tất cả rồi kệ nó muốn ra sao thì ra. Đến nhà anh, tôi chỉ gặp mẹ anh, tôi đã nói tất
cả, tôi cảm nhận đươc sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt mẹ anh. Người đàn bà mà
đã từng đau khổ một lần khi tôi và anh chia tay. Nói xong tất cả tôi tưởng mình
sẽ hả hê vì đã trả thù được anh, nhưng ngược lại, tôi day dứt.
Sau hôm đó về, tôi quyết định phá thai mà
không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi đau đớn, dằn vặt gấp hai lần khi nhận được điện
thoại của anh. Anh to tiếng với tôi, nói tôi đã thoả mãn sung sướng khi phá vỡ
hạnh phúc gia đình anh, anh đã bị gia đình hai bên từ mặt. Tôi mong muốn được gặp
anh một lần đẻ giải thích. Từ cơ quan về nhà tôi như người mất hồn. Vê tới nhà,
tôi sững sờ nhìn thấy tờ giâý xác nhận của bệnh viện về việc phá thai trên bàn,
nhà cửa lộn xộn, tôi hoảng hốt khi không nhìn thấy chồng mình. Tôi chạy tìm anh
khăp nơi trong nhà và phát hiện anh đang ngồi với chai rượu ở trên nhà. Anh
nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và nụ cười méo mó, tôi run rẩy nhưng tôi biết có
nói gì cũng vô ích.
Quãng thời gian sau đó và bây giờ của tôi
thật sự khiến tôi phát điên, dằn vặt và đau khổ. Tôi điên vì bạn trai không còn
quan tâm và bỏ rơi tôi, tôi điên vì chồng tôi không trách mắng gi tôi, anh không tỏ thái độ gì. Tôi quay cuồng và
không biết phải làm gì khi bản thân mình vẫn còn yêu chồng nhưng đồng thời day
dứt không biết chồng mình đang nghĩ gì về mình và bây giờ mình phải làm gì?.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su