Lên phòng tìm con gái thì không thấy cháu đâu nữa, hoảng hốt tôi gọi
điện thoại cho chồng về đi tìm con. Cả buổi đêm hôm qua tìm cháu không thấy tôi
như ngồi trên đống lửa mà không biết phải làm thế nào.
Tôi ngán ngẩm khi ghé mắt nhìn vào phòng của con gái. Bừa bộn, lộn xộn không
có chỗ nào hở để mà ngồi. trong khi thu dọn phòng cho con tôi mới thật sự giật
mình về đứa con của mình. Nơi góc tủ có một tập ảnh chụp khoả thân, có ảnh thì
nửa kín nửa hở, mà người trong ảnh không ai khác là con tôi.
Tôi không hiểu vì sao con gái tôi lại làm như thế này, một con bé bề
ngoài nhìn hiền lành, mà còn có vẻ nhút nhát. Cháu đang học sinh lớp 11 trường
phổ thông của thành phố. Thật bực mình với lớp trẻ ngày nay không hiểu chúng
nghĩ gì nữa. Tôi không còn giữ được bình tĩnh gọi ngay con gái lên quát mắng
một hồi. cháu cũng không nói gì trong khi tôi thì đang giận giữ. Sau khi mứng
con gái xong tôi xuống bếp nấu cơm mà không để ý đến con gái xem nó thế nào?
Nấu cơm tối xong gọi cháu xuống ăn cơm mà không thấy cháu nói gì. Lên phòng tìm
con giá thì không thấy cháu đâu nữa, hoảng hốt tôi gọi điện thoại cho chồng về
đi tìm con. Cả buổi đêm hôm qua tìm cháu không thấy tôi như ngồi trên đống lửa
mà không biết phải làm thế nào? Đến sang sớm hôm nay mẹ tôi gọi điện cho hay
cháu đang ở trên nhà bà ngoại, nó khóc nhiều và nói cháu rất sợ mẹ không muốn
về nhà đi học nữa. Mẹ tôi thì chưa biết chuyện gì chỉ thấy cháu nói thế gọi
ngay điện thoại xuống mắng tôi vì không hiểu làm gì mà con nó sợ thế? Vợ chồng
tôi yên tâm phần nào khi biết con đang ở nhà bà ngoại.
Qua tìm hiểu một số bạn của con gái mới biết con gái tôi đang yêu một bạn
trai học cùng truờng nhưng trên một lớp chúng nó thỉnh thoảng có bỏ học đi
chơi. Khi biết được điều này ruột tôi như càng rối lên. Không biết chúng đã bỏ
học nhiều chưa, chúng nó bỏ học đi những đâu có làm điều gì dại dột không? Vì
đang là học hè nên có quản lý con gái cũng khó nên tôi chưa biết phải làm thế
nào cho an tâm và giúp con gái nhận ra những điều cháu đang làm là không đúng
với lứa tuổi của cháu?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su