Tôi và vợ đang giận nhau và cô ấy đã làm đơn ly dị với tôi mà tôi không
biết phải làm thế nào. Chuyện thực sự làm tôi đau lòng.
Gia đình tôi có hai chị em, chị tôi năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng chưa
lập gia đình, còn tôi năm nay 28 tuổi mới cưới vợ. Vợ tôi là người khá khô khan
và cầu tiến. Tuần vừa qua gia đình tôi có họp gia đình vì chị gái tôi mới ở
thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc chơi và tính chuyện trở về Hà nội làm việc.
Chị tôi là người rất giỏi và giàu có, nhưng chị tôi lại rất hiền không
bao giờ thích va chạm với ai. Tối hôm đó bố mẹ tôi có nói với vợ chông chúng
tôi là nếu chị tôi sau này có lập gia đình chị sẽ có trách nhiêm với vợ chồng
tôi, còn nếu chị không lấy chồng thì vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với chị.
Nghe xong câu nói này vợ tôi buông ra một câu hết sức vô lý mà có lẽ không ai
chấp nhận được: “Trong cuộc sống chẳng ai cần phải có trách nhiệm với ai, tự mình phải
biết sống trong cuộc sống đó”. Gia đình tôi tái mặt và sắt lòng lại khi
nghe câu nói này, tôi cũng không ngờ nổi vợ mình lại có ý nghĩ và cách xử thế
vô cảm đến vậy? Lúc vợ tôi nói điều đó tôi không thể bình tĩnh được đã quát
mắng cô ấy vô tình thì cô ấy cũng nổi xung với tôi, tôi không kìm được sự nóng
nảy ở mình đã tát cô ấy. Cô ấy nhìn tôi như căm thù, và chỉ thẳng vào mặt tôi
nói: “anh sẽ phải trả giá về chuyện anh đã làm, tôi không muốn nhìn thấy mặt
anh và gia đình anh nữa”. Vợ tôi đã về nhà ngoại hai tháng nay. Tôi cũng đã cố
gắng tìm gặp cô ấy, xin lỗi bố mẹ vợ tôi để đưa vợ về nhưng gia đình vợ tôi
không cho gặp vợ tôi. Gia đình bên vợ tôi nói rằng không muốn cho con gái họ
trở về gia đình nhà tôi nữa. Gia đình cô ấy không muốn con gái mình bị gia đình
chồng chèn ép chửi bới. Trong khi bố mẹ tôi rất thoải mái và chưa bao giờ bố mẹ
tôi nói nặng cô ấy một lời. Tôi không biết cô ấy đã nói gì với bố mẹ cô ấy,
nhưng cô ấy đã đưa đơn ra toà ly dị tôi chỉ vì chuyện tôi đã tát cô ấy trong
lúc nóng nảy.
Hiện tại vợ tôi đã đi làm trên thành phố, tôi có liên lạc để giảng hoà
cùng cô ấy nhưng vợ tôi đã nói: “ tôi lấy anh chỉ vì tôi thương anh chứ tôi
không yêu anh nên bây giờ tôi không muốn quay về với anh nữa anh hãy chờ toà
gọi để giải quyết ly hôn giữa chúng ta. Xin anh đừng làm phiền tôi”.
Tôi chán nản mà không biết phải làm thế nào? Tôi không muốn vừa mới cưới
xong mà lại tan đàn xẻ nghé thế này và điều quan trọng là tôi yêu cô ấy. Giá
như cô ấy nói không yêu tôi ngay từ khi tôi ngỏ lời muốn cưới cô ấy có lẽ tôi
không đau lòng như thế này. Tôi cũng không biết phải nói với bố mẹ tôi thế nào,
trong khi vợ tôi không một lời xin lỗi gia đình tôi. Theo bạn bè tôi nhận xét
vì tôi qua yêu chiều vợ nên mới ra nông nỗi này. Tôi không biết bây giờ mình
nên làm gì? Có nên níu kéo cô ấy về với gia đình không?.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su