“Bố đã có lỗi với mẹ con nên bố không
thể phạm sai lầm thêm nữa…. Bố có phải trả giá cả cuộc đời này cũng không thể
làm lại những gì bố đã gây ra cho mẹ. Giờ biết rồi, con có tha thứ cho bố
không?”
Mẹ
mất, bố con tôi sống với nhau như vậy. Khi đó tôi còn quá bé để biết vì sao mẹ
mất. Từ ngày mẹ mất bố như người mất hồn. Bố cố gắng vì tôi. Đến bây giờ tôi đã
lớn và đã sắp lấy chồng, bố tôi vẫn ở vậy. Vì thương bố tôi cũng giục gia mai
mối nhưng ông đều lắc đầu. Rồi gần đây, bố kể tôi nghe về cuộc đời của hai
người.
Bố
cưới mẹ vì mẹ xinh nhất trong đám bạn bè ngày ấy. Cưới nhau được một năm thì mẹ
mang bầu tôi, vì mẹ yếu nên nhiều lúc ốm và ảnh hưởng nhiều đến thai nhi và
cuộc sống hôn nhân của bố và mẹ. Sinh tôi xong, bác sỹ khuyên bố mẹ tôi không
nên có con nữa. Nhưng vì gia đình nhà nội luôn thúc giục mong muốn có con nối
dõi tông đường nên mẹ tôi vẫn tiếp tục có thai nhưng không giữ được. Cũng từ đó
mẹ không thể có thêm con nữa. Cũng vì áp lực gia đình nội muốn có con trai nên
tình cảm bố mẹ ngày một xấu đi. Rồi bố có người phụ nữ khác.
Bố
và cô ta quan hệ mà mẹ không biết, điều này lại được bà nội biết và ủng hộ. Và
rồi mẹ cũng nghe người ta nói mà biết, mẹ biết bố quan hệ với ai, đó chính là người
bạn cũ của bố và mẹ. Cô ta đã từng xúi giục bố bỏ mẹ để cưới cô ta. Mẹ đã biết
bố có người đàn bà khác còn bố thì không hiểu cho tình cảnh của mẹ, hai người
luôn xảy ra tranh cãi. Có người bạn thân của bố mẹ vì thương mẹ nên nói cho mẹ
biết hôm đó bố và cô ta hẹn nhau. Mẹ lao đến đó như người vô hồn, mẹ phải chứng
kiến cảnh người chồng và người đàn bà cũng đã từng là bạn của minh đang quan hệ
với nhau. Mẹ choáng váng lao ra đường và mãi mãi không về nữa…
Khi
tôi biết mọi chuyện tôi lại thấy bố thật đáng sợ. Sao bố không yêu mẹ? Sao bố
lại bỏ mẹ để đến với người đàn bà khác? Tôi thấy sợ đàn ông? Tôi bị ám ảnh
những điều bố nói, tôi không biết làm thế nào khi bố nói lời cầu khẩn.
Không
biết người đàn ông của tôi sau này có người phụ nữ khác ngoài tôi không? Liệu
khi gia đình anh biết chuyện gia đình tôi có còn yêu thương tôi nữa không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su