Bố mẹ tôi tức tốc đến bệnh viện với
vợ tôi, khi tôi vào bệnh viện thì ông bà không cho tôi vào. Ông bà mang luôn
đứa con trai của tôi sang nhà ông bà vì có ông bà chăm sóc sẽ tốt hơn. Bố mẹ vợ
tôi nói nếu vợ tôi tỉnh sẽ đưa cô ấy về bên nhà vì sắp sinh. Cuộc sống của vợ
chồng tôi và các con sẽ thực sự hạnh phúc nếu tôi không phạm phải sai lầm.
Tôi lấy vợ được 10 năm rồi, vợ chồng
tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại chúng tôi có một con trai sáu tuổi và vợ tôi đang
mang thai đứa con thứ hai được hơn tám tháng. Chuyện bắt đầu từ ngày 12 -2 -
2008 lớp tôi họp lớp (ngày họp lớp truyền thống của lớp chúng tôi). Lần họp lớp
này tôi gặp lại người yêu cũ của tôi ngày còn học phổ thông. Những lần họp lớp
trước hoặc là tôi vắng mặt hoặc là bạn gái cũ của tôi vắng mặt. Sau bao nhiêu
năm gặp lại chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe và chuyện gia
đình không phải là ngoại lệ. Qua cô ấy kể tôi được biết hiện tại cô lại về sống
với bố mẹ, vì cô ấy đã ly dị chồng do không hợp tính nhau, hiện tại cô ấy vẫn chưa
có con. Sau ngày hôm đó chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại nhiều hơn,
và cả gặp gỡ nhau nhiều hơn. Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn của một tình
bạn. Người ta nói thật đúng “tình cũ không rủ cũng đến”. Nhưng điều tôi không
ngờ đến là bạn gái cũ muốn tôi ly dị để cưới cô ấy. Điều này tôi không thể làm
được vì tôi rất yêu vợ con tôi. Có lẽ cô ta đọc đuợc điều này ở tôi, cô ta đã
doạ tôi gửi tất cả những bức ảnh mà chúng tôi quan hệ với nhau cho vợ tôi biết.
Điều tôi không tưởng tượng được là cô ta đã đến gặp vợ tôi đặt vấn đề: “yêu cầu
nhà tôi nên buông tha, trả tự do cho tôi vì tôi yêu cô ta”. Nhưng vợ tôi trả
lời dứt khoát vợ chồng tôi không ly dị. Cô ta uất hận về việc này, ngay ngày
hôm sau cô ta lân la hàng xóm sống chung khu với tôi và kể xấu về gia đình tôi,
đặc biệt là kể xấu vợ tôi rất nhiều. (một người hàng xóm của tôi kể lại cô ta nói
“em là chồng trước của cô ta”. Điều này khiến hàng xóm ngỡ ngàng và xì xầm bàn
tán. Tôi đã cảnh cáo cô ta thì cô ta nói “em yêu anh nên anh phải là của em”.
Đầu tuần vừa qua cô ta đến thẳng cổng nhà
tôi chửi vợ tôi là cướp chồng của cô ta. Cô ta lu loa đủ mọi chuyện mà không ai
tưởng tượng được. Hôm đó tôi đi làm vắng vợ tôi ở nhà chỉ có một mình. Vợ
tôi thật sự sốc, một mình cô bụng to vượt mặt phải đối đầu với những lời cay
nghiệt cô bạn gái cũ của tôi buông ra, vợ tôi không nói dược gì, cô ấy đã ngất
đi, may mà có bác hàng xóm tốt bụng đưa vợ tôi vào bệnh viện cấp cứu, sau đó
gọi điện thoại cho tôi về. Tôi xấu hổ với hàng xóm mà không biết phải nói như
thế nào với mọi người. Vợ tôi đã vào bệnh viện mà kết quả vẫn chưa có bác sỹ
nói với bố mẹ vợ tôi nên tránh xúc động mạnh cho cô ấy.”. Bố mẹ vợ tôi đã biết
chuyện do tình cờ sang thăm con gái đựoc hàng xóm gần nhà tôi nói lại. Bố
mẹ tôi tức tốc đến bệnh viện với vợ tôi, khi tôi vào bệnh viện thì ông bà không
cho tôi vào. Ông bà mang luôn đứa con trai của tôi sang nhà ông bà vì có ông bà
chăm sóc sẽ tốt hơn. Bố mẹ vợ tôi nói nếu vợ tôi tỉnh sẽ đưa cô ấy về bên nhà
vì sắp sinh. Tôi biết cô ấy và bố mẹ vợ tôi thất vọng, buồn chán và
giận tôi rất nhiều mà không nói ra được. Tôi lo sợ bạn gái cũ sẽ lại sang bên
nhà mẹ vợ tôi làm điều không hay, sẽ lại làm cho vợ tôi suy sụp một lần nữa.
Bây giờ hàng xóm nhìn tôi với con
mắt như người hành tinh khác đến và xì xầm bàn tán sau lưng khi tôi đi đâu ra
ngoài mà họ nhìn thấy. Gia đình tôi trở thành chủ đề chính trong mọi câu chuyện
của hàng xóm. Tôi phải làm thế nào để vợ tôi và bố mẹ tha thứ cho tôi, và tôi
phải đối phó với cô bạn gái cũ thế nào đây, rồi cơ quan, bạn bè của gia đình…..
Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi
biết khi viết ra điều này là bản thân tôi sẽ bị đánh giá rất nhiều, tôi chấp
nhận điều này, tôi thật sự thấy mình là thằng đàn ông tồi tệ, nhưng tôi mong
nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su