Chúng mình đến với nhau đã được 8 nam rồi phải ko anh ?
8 năm ở bên anh em hanh phúc biết là bao nhiêu, lúc nào em cũng trân trong những giây phúc mình bên nhau cả, chỉ cần đựơc nhìn thấy a cười thôi là bao nhiêu mệt ngọc bao nhiêu buồn phiền của em nó lại qua đi, chỉ cần a được vui thôi là em có thể làm bất cứ việc gì cho a. Em biết a cũng yêu em nhiều lắm, nhưng sao a lại có thể bỏ em mà ra đi như thế đựoc hả anh ? a còn nhớ lúc anh ở bên em ko ? lúc nào anh cũng ôm em vào lòng, rồi anh vuốt ve em, anh xem em như 1 đứa bé. Những lúc ấy em hanh phúc biết dường nào, em mong thời gian có thể dừng lại để em có thể bên anh mãi mãi, rồi lúc em đói lúc nào a cũng mua những món mà em thích ăn nhất, biết rằng là a ko thích nhưng a vẫn chùi em, những lúc a mua cho em cái áo, cái quần hay là 1 bit sữa em đều trân trọng nó vì nó là của a cho em, nhiều lắm nhiều lắm anh àh. Bao nhiêu lời hứa ngot ngào a đã nói, giờ a quen rồi sao a ,nhưng làm sao mà em có thể quên được hả a ?
Anh tại sao ậy a, sao a có thể làm như vậy với em, a có biết em đau nhiều lắm ko, ngoài việc khóc ra em ko còn biết làm gì cả, bây giờ với em 1 ngày dài như 1 tháng. Chạy xe ngoài đưòng tự nhiên chợt nhớ đến anh nứoc mắt em nó lại rơi, lúc em đi chơi với bạn bè rồi chợt nhớ đén anh em oà len khóc, lúc ăn cơm thì nứoc mắt em nó vẫn cứ rơi, mỗi tối trứoc khi vào ngủ nứoc mắt cũng rơi, mỗi buổi sáng thức dậy thì nhìn vào tắm hình của 2 đúa mình là nước mắt lại rơi. Tại sao lại như thế hả anh, em đau có làm gì có lỗi đâu, cái gì em có em đều đã cho a hết rồi, bây giờ em chẳng còn gì cả a biết ko ?
Nhiều lúc em muốn quên anh đi nhưng càng cố quên thì hình ảnh của anh lại hiện về trong đầu em, giờ em như một người điên, em chẳng biết em có thể vựot qua nổi đau này ko nữa, giờ tim em nó như muốn vỡ tan đi vì nó ko còn sức chịu đựng nỗi nữa rồi a có biết ko ? giờ đây em chỉ mong 1 điều, a có thể hiểu ra và quay về bên em, tình yêu của chúng mình có thể hay đổi tất cả, chi cần a có thể can đảm lên 1 chút, chỉ cần a có thể đứng bên em thôi, em có thể làm tất cả mọi điều rồi sẽ có một ngày ba me cũng sẽ chấp nhận em thôi, Em mong a có thể hiểu và cùng em vượt qua nó nhé anh.
Rồi chúng mình sẽ dc hạnh phúc thôi a àh, đó là những hi vọng của em,
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su