Cám ơn em! Cám ơn những lời tốt đẹp của em, cám ơn vì tôi vẫn còn trong ý nghĩ của em (dù tôi biết em chỉ còn xem tôi là bạn,hoặc quen biết…).
Hôm nay là 1 ngày thật vui, vui lắm. Đã 5 tháng nay em ko còn liên lạc với tôi nữa, vì lí do gì? Thì có lẽ e biết rõ hơn ai hết. Em biết không? Trong tâm trí của tôi, tôi vẫn luôn nhớ về e, nhớ rất nhiều. Tôi đã cố gắng làm việc, làm hết sức có thể để không nghĩ về e nữa. Cố gắng quên thì càng nhớ thêm là sao chứ? Đã có lúc tôi như kẻ điên, lang thang trên phố để hy vọng có thể gặp được em, dù chỉ 1 lần thôi.
Em còn nhớ không? Khi ta gặp nhau tại Café Cỏ May và vào 1 buổi trú mưa chiều hôm ấy. Tôi thật sự không dám tin vào là sự thật. Đó là điều kỳ diệu mà TY làm được. “TY dấu trong tim”. Em đã nói với tôi như thế, nói rất nhiều lần. Nhưng người mà phải dấu trong tim có lẽ là tôi em ah. Nhưng tôi biết bày tỏ cùng ai đây? Khi tất cả mọi người cho tôi là kẻ “cơ hội”, "thừa nước đục thả câu” và nhiều thứ tồi tệ hơn thế nữa. Nhưng tôi không bao giờ làm trái với trái tim mình, tôi đã yêu em, yêu em rất nhiều.
Chưa ai có thể chu đáo với tôi như em, em làm tôi thật sự HP vì được bên e trong thời gian ấy. Nhưng có lẽ tôi không làm được cho em nhiều niềm vui như thế, tôi là người không chu đáo fải không em?
14-2 năm nay! em còn nhớ cung ta đã nghĩ đến ngày này chứ? Tôi đã nói rằng “nói trc bước không qua”, nó đã thành hiện thực như thế. Tôi không mong có thể bên e, không mong gì hơn được gặp lại e 1 lần nữa. Như vậy đã quá đủ với tôi rồi đấy, đó là HP của tôi đấy. Và tôi cũng chỉ có thể làm cho e bây giờ là chúc em HP và an lành, luôn vui vẻ em nhé (a HP khi nhìn thấy e cười).
Em luôn ở trong tâm trí anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su