Khi người yêu em rời bỏ em ra đi e đã khóc thật nhiều, đau rất đau và dường như sụp đổ từ cuộc sống cho đến học tập, khi đó một người con trai đã đến bên e an ủi, chia sẽ cùng em những niềm vui nỗi buồn và giúp em tìm lại nụ cười sau những tháng ngày đầy nước mắt, người ấy yêu và lo cho em rất nhiều, tình cảm người ấy giành cho em ngày một sâu đậm.
Thời gian trôi qua tình cảm giữa em và người con trai ấy rất thân thiết với nhau nhưng em thì chưa thật sự yêu còn anh ấy đã tính đến chuyện mai sau với e. E vẫn còn nhớ đến người cũ, và trong tim lúc nào cũng mang vết thương của tình đầu xót xa, lúc nào cũng mong gặp lại người yêu cũ, được nói chuyện được quan tâm đến người cũ. Nhưng thật là trái ngang cho tình yêu của em, người em yêu thương đã bỏ mặc em, phụ tình em để đến bên người con gái khác, e gọi điện nhắn tin anh ấy cũng không bao giờ nhấc máy, em ốm nặng lắm nhưng anh ta vẫn không một lời hỏi thăm em.
Ở quê nhà nghe tin phương xa anh ấy đang hạnh phúc bên người con gái mới lòng em đau nhói nước mắt cứ tuôn, con tim như có ai bóp chặc nó lại... Những lúc đau khổ đó chỉ có người con trai kia ở bên em làm cho e vui và vơi bớt đi nỗi đau, người ấy thật lòng yêu em và rất tốt với em vậy mà em chỉ xem người ta là bạn thôi, đi đến tình yêu em không thể vì em không thể vứt bỏ đi cái quá khứ đau khổ kia. Nhưng chúng em vẫn kề vai bên nhau, có lẽ anh ấy đã hiểu lầm e đã chấp nhận anh ấy.
Rồi gần 2 năm trôi qua, em cứ tưởng mình đã yêu anh ấy rồi, anh cũng đã đưa em về chơi với gia đình nhưng cảm giác của em rất khó chịu, em không thích và dường như không phải là tình yêu, sau đó là những khoảng cánh, em dần dần không muốn gặp và chẳng muốn liên lạc với anh, e biết như thế anh rất buồn nhưng thật sự em không có cảm giác gì với anh ấy, đành thầm xin lỗi anh thôi.
Còn người yêu cũ thì lâu lâu em mới liên lạc, cho dù còn rất thương và rất quan tâm nhưng em vẫn không nói gì mà chỉ chúc phúc cho anh thôi. Thật bất ngờ khi anh ấy chủ động nhắn tin cho em và nói chuyện thật lâu, anh nói chưa bao giờ hết yêu em, anh rời xa em vì anh có nổi khổ riêng, anh cố tình làm cho em hận anh để quên anh đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới, một người con trai tốt hơn để chăm lo cho e vì anh là người hay tự ái, a nói khi đó a không học hành gì chỉ mới bằng tốt nghiệp cấp 3 còn em thì học CĐ, nhà a nghèo tiền thì không có, bệnh của anh chữa hoài không khỏi... yêu anh chỉ làm e thêm buồn và lấy anh chỉ làm e thêm khổ.
Tuy a rời bỏ e nhưng gia đình a rất quý mến em và lúc nào cũng muốn hai đứa quay lại với nhau. Rồi ngày đầu xuân 2 đứa đi chơi cùng bạn bè, anh ấy chở em đi, một chút ngượng ngùng và một chút hạnh phúc xen lẫn vào nhau, yêu nhau suốt 3 năm trời nhưng tết nào a cũng xa nhà và chưa bao giờ chở e đi chơi tết, khi ấy em chỉ ước, ước gì hai đứa đc đi chơi cùng nhau và hôm nay điều ước thành hiện thực thì có lẽ chỉ là một chút ngậm ngùi không nói ra.
Ở bên anh em thấy vui và hạnh phúc vô cùng, rồi a nói hãy tha thứ và cho a một cơ hội để làm lại từ đầu, a nói chưa bao giờ hết yêu e, a phụ tình em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, nhưng a nhận ra một điều anh không thể sống thiếu em, đến bên những người con gái khác cũng chỉ để quên đi hình bóng của em nhưng mà a làm không được, nay a quay về xin em tha thứ và cho a một cơ hội để làm lại. Em hạnh phúc biết bao khi nghe những lời nói đó của anh. Em chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt và sẽ chẳng bao giờ cho a rời xa em nữa.
Nhưng hiện giờ lòng em như tơ rối, em chẳng biết làm như thế nào cả, người yêu cũ và người con trai yêu em kia là hai người bạn, em không muốn làm cho người mới buồn đau vì em, hơn ai hết e biết nỗi đau tình đau đến mức nào, lúc trước e đau anh ấy đã đến bên cạnh em giờ chính em lại làm cho anh ấy đau khổ để quay về với người cũ thì thật sự em không làm được. Em đang đứng giữa hai người đàn ông ai cũng hết lòng yêu em nhưng em chỉ có một trái tim và chỉ yêu có một người thôi, em không biết phải làm sao để người con trai kia đừng đau buồn vì em, em cảm thấy mình có lỗi vô cùng.
Đôi khi muốn chạy trốn tất cả, muốn bỏ đi số điện thoại để không còn liên lạc với ai nữa, để mình em chôn chặt tình yêu vào lòng e sẽ không làm ai tổn thương nữa.... nhưng sao thật khó đến vậy chứ, em yêu người cũ quá nhiều e không thể xa anh ấy được, giờ em quay lại với người cũ thì bạn bè em ai cũng phản đối vì nói rằng người yêu cũ đã phụ bạc em sao em còn mãi yêu hoài........
Em rối lắm xin mọi người hãy cho em một lời khuyên và giúp em cách giải quyết với.
Em chân thành cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su