Ly à, chiều lúc anh gọi điện thoại và được nghe em nói anh thấy tâm trang của em đã khá hơn rồi, tiếng nói đã mạnh mẽ lanh lảnh không còn yêu đuối như sáng và buổi trưa nữa.
Một lần nữa anh muốn em hãy cố gắng bình tĩnh và cứng rắn hơn. Phía trước của cả anh và cả em còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Chúng mình còn có nhiều việc cần phải làm mà, em thì không thể cứ nghĩ mãi một vấn đề ấy mà trở lên như mấy ngày vừa qua. Thấy em vậy anh buồn lắm. Buồn vì những suy nghĩ của em, buồn vì thấy em như vậy mà lại không được ở bên vỗ về dỗ dành. Anh đã không làm được gì khi bị cuốn theo những nỗi buồn của em. Em thấy đó việc của em, nào việc cơ quan, nào việc xã hội rồi còn chăm cho hai con nữa nữa chứ. Em chỉ có 1/3 thời gian cho công việc, 1/3 thời gian chăm cho các con và một 1/3 thời gian em dành cho anh và cho giấc ngủ mỗi ngày. mấy ngày qua em như vậy là em đã chiếm mất thời gian cho các con và cho cong việc rồi đó.
Mình đã qua ít nhất là nửa cuộc đời rồi rồi lên anh không muốn em lãng phí thời gian như vậy nữa. Hãy tin là một ngày gần đây em sẽ có đủ lý do và nghi lực để vượt qua. Suy nghĩ nhiều chỉ làm cho em thêm rối trí mà thôi. Anh hiểu nỗi lòng em mà. Anh thì cũng có công việc cần phải làm, và cũng có nhiều dự tính cho tương lai anh không bằng lòng chấp nhận số phận, thấy em như vậy anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều cũng lúc cũng không làm chủ nổi mình anh cũng đã nghĩ quẩn.
Em là người gợi ý cho anh nghĩ đến chuyện không được sống cùng nhau thì chết cùng nhau vậy đó. Thực lòng trong thâm tâm anh không muốn vậy anh muốn được chung sống cùng em, được no lắng cho em, chăm cho em những lúc ốm đau bệnh tật, được bóp vai, được đấm lưng cho em, được ngâm chân cùng em mỗi buổi tối......một lần nữa anh mong em hãy bình tâm trở lại và cứng rắn hơn đừng ủy mị yếu đuối như mấy ngày qua. Dù thế nào anh cũng vẫn mãi yêu em, vẫn quan tâm no nắng cho em.
Anh yêu em!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su