Những ngày cuối năm mình đã quyết định sẽ dừng lại chuyện tình cảm với anh. Ngày 30 tết mình buồn kinh khủng, muốn dẹp bỏ hết chẳng muốn làm gì vì anh cứ ẩn hiện trong đầu mình. Mình cố gắng lắm cũng tới đc buổi chiều tối và đi dạo cùng với nhỏ bạn. Đi dạo coi bắn pháo bông nhưng đầu óc mình vẫn nghĩ tới anh, mình đợi 1 điều gì đó nhưng không thấy, mình nghĩ nếu như vậy chắc là anh đã quyết định như lời mình nói tối hôm qua. Cũng tốt nhưng mình cũng hơi buồn, tâm trạng như vậy nên mình đi 1 vòng và ngồi uống cafe tí xíu gần giờ bắn pháo hoa là mình bỏ về luôn.
Về nhà càng buồn hơn khi nghe tiếng pháo hoa bắt đầu nổ. Mọi người nhắn tin chúc mừng mình nhiều lắm, và cũng còn may mắn là đêm giao thừa mình lại đc ngồi nc với ông Bảy bạn thân của mình. Cũng vì gia đình có việc mà ông Bảy ko đi đc phải ở nhà với đứa con gái nên online và gặp mình. Lúc đó người đó lại nhắn tin chúc mừng mình làm cho mình bất ngờ, mình nhắn lại chúc mừng và cảm ơn.
Rồi hôm sau mùng 1 tết, khoảng trưa trưa anh gọi cho mình mời mình đi uống cafe, mình cũng đi vì mình nghĩ cái gì cũ cho qua hết, năm mới bắt đầu mới. Hôm nay anh mặc đồ khác ngày thường, mình cũng vậy, mình trở thành 1 cô gái dịu dàng hơn trong mắt anh. Anh khen mọi người trong quán hôm nay trông ai cũng đẹp hơn và mình cũng vậy. Rồi anh lì xì cho mình, hihi, đầu năm có khác, chắc ún nhầm thuốc. hihi. Sau đó cũng gặp vài người quen của anh ngồi gần đó nhưng không ngồi chung nên cũng đỡ ngại. Rồi buổi chiều mình đang ngủ anh lại gọi rủ đi chơi, lại đi vòng vòng uống cafe tới tối rồi lại đi về. Anh nói đi về tắm ăn cơm với ba mẹ. Mình thấy nghi nghi nên gọi đt hỏi coi về chưa thì không trả lời, một hồi sau anh gọi lại rồi lại hẹn ra quán ún cafe. Hihi, vậy cũng đc, mình muốn coi tối nay anh làm gì đc nữa.
Ra quán cafe đúng là anh vừa ở nhà ra, ngồi ún cafe mà nói chuyện linh tinh, anh toàn chọc cho mình tức ko ah, mình với anh giao kèo là sẽ nghỉ chơi với nhau, không nhắn tin đt gì nữa. Mình đi về tới nhà là anh lại nhắn tin hỏi về chưa, hic, bó tay. Rồi lại giao kèo nếu ai nc trc sẽ thua 1 chầu cafe. ok nhaaaa
Mùng 2, anh chị em bên đoàn thanh niên rủ nhau đi chúc tết từng nhà, mỗi nhà sẽ chơi 1 ván bài cào đầu năm. Hôm nay mình đỏ bạc nên thắng 3 ván liền. hihi. Rồi buổi chiều tới nhà cô giáo trong đoàn chúc tết và ăn cơm đầu năm. Sau đó cũng đánh bài, mới đầu mình hên thắng hoài, sau đó anh nhắn tin làm mình thua. Anh nhắn tin trc hỏi mình không muốn nc thiệt hả? hihi, ai bỉu đáng ghét cứ chọc mình hoài làm gì...
Mùng 3, sáng anh gọi hẹn mình uống cafe, anh vào quán quen lại đụng 2 anh trong đoàn nên ngồi chung. Mình tới thấy vậy nên giả bộ chào, hihi. Hôm nay bạn thân của mình có chuyện buồn nên uống cafe xong mình xuống nhà nó, định rủ anh đi nhưng anh không chịu đi. Đã ko chịu đi ở nhà ngủ mà cứ nhắn tin hỏi em đang làm gì, nc linh tinh ko ah. Rồi lại nói đi ngủ, 1 lúc sau lại nhắn tin hỏi làm gì đó. Bó tay, ở nhà ngủ ko yên hay là đang đi nhậu ko bít nữa. Mình chọc nói là em nhìn thấy anh chở ai đi ngoài đường, hay là anh chở bạn gái về ra mắt? Anh bảo ừ, rồi hỏi mình đi đâu mà thấy?, mình nói đi rình anh... hix.
Chiều mình về nhà ăn cơm cùng anh chị xong đến tối là mấy anh bên đoàn rủ đi nhậu, thực chất chỉ đi ăn thôi, dạo này chẳng có ai cho mình ún nhìu, chỉ ún vui vui thì đc. Mình tới cũng thấy anh, vậy là chiều giờ anh cũng đi nhậu ở đâu rồi, mình nhìn là bít liền. Thấy mình vào anh con bé kia nhìn nhìn anh bảo mình là bạn của anh, rồi con bé đó im im tí sau cũng đi. Lát về mình chạy trước, anh chạy theo gần tới nhà mình bảo đứng lại nói chuyện 1 tí. Mình hỏi anh chiều vui ko, đi với người yêu thì đi đi giờ sao lại đi theo mình làm gì, mình nói tiếp không lẽ anh dùng mình lấp thời gian trống hay saoo? anh cũng ừ, nói chung mình nói gì anh cũng ừ, rồi anh ôm mình. Mình ghét anh nói vậy, mình đẩy anh ra rồi nói anh đừng coi em như con ngốc dùng em thay thế ai đó. Anh hỏi thay thế ai? mình nói là người mà anh yêu đó. Rồi mình bỏ đi trc, anh vẫn đứng đó.
Đây không phải lần đầu tiên anh và mình như vậy. Mình giận anh khi anh nói như vậy nhưng mình vẫn lo khi thấy anh vẫn đứng đó. Về nhà mình gọi cho anh nhưng anh vẫn chưa về, anh đi lang thang ngoài đường. Mình không biết phải làm sao, mình nhờ anh bạn gọi anh về. Lát sau anh nt cho mình nói anh đi matsxa, hỏi mình đi ko? Lúc này mình giận kinh khủng, mình ghét anh làm như vậy, mình vừa nt cho anh vừa khóc. Mình quyết định sẽ xa anh, sẽ tránh mặt anh và tắt đt. Mình nói anh hãy nghĩ cho cảm xúc của ng khác đùng ích kỉ như vậy và đùng tìm mình nữa mà vô ích. Rồi mình tắt đt.
Hôm sau mùng 4, mình rủ anh bạn trong nhóm đi cafe nc cho bớt bùn thì vô tình lại gặp anh ngồi đó. Anh ko nhìn thẳng mình, mình vẫn nc bình thường 1 lúc rồi đi về. Mình nghĩ là thôi rồi, ai ngờ trưa anh lại nhắn tin hỏi mình làm gì và rủ đi ún cafe. Mình hẹn với bạn trc nên đi với bạn, nói a đi chung nhưng anh ko đi. 2 đứa đi cafe ngồi tâm sự vì mai nó đi Nha Trang. Rồi sau đó anh lại nt hỏi về chưa, rồi lại rủ đi ún cafe với anh. Gặp anh lại nói chuyện linh tinh, anh luôn có cách nc làm cho mình tức, bực bội mà không làm gì đc anh. Nghĩ sao khi đi với mình anh kể về những ng con gái khác, nào là bé đó thix a, bé kia mến anh,... Bó tay. Đã vậy còn nói em với anh không hợp tuổi (dù mình biết là hợp mạng) và chỉ có con bé kia là hợp tuổi với anh nhất,... Mình bực bội và giận anh, không hiểu anh đang chọc mình hay anh thật thà nên kể hết cho mình biết nữa.
Chiều tối mình đi dạo 1 mình và nghĩ rất nhiều, mình khóc khi qua những con đường vắng xa thành phố. Mình quyết định về quán cafe quen ngồi cho tới tối rồi về nhà luôn. Mình ngồi và nhắn tin nói rõ với anh và muốn là ko gặp nhau nữa, anh nói tùy mình. Mình ngồi khóc ngon lành, mình nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai, mình sẽ đánh mất anh. Mình gọi đt cho ng bạn ra ngồi cùng và người bạn này là người vô tình đọc tin nhắn tối qua khi mình cầu cứu gọi cho anh đi về nhà dùm mình (người này cầm đt cua ng bạn mà mình nhắn tin). Mình biết vậy nên ko giấu mà kể hết, rồi khóc tiếp. 1 lúc sau thấy anh vào quán cùng ng bạn. Tim mình đập nhanh và mình ko biết anh có thấy mình ko, xe mình đậu phía trc nữa. Mình thấy ngột ngạc nên nói với bạn về trc, mình đi ra chắc anh thấy mình.
Lúc mình về tới nhà thì anh nhắn tin hỏi sao mà mình buồn? rồi anh nói anh cũng buồn nên về nhà ngủ. Mình hỏi sao anh buồn, anh mà buồn cái gì chứ? Anh nói: không lẽ anh là gỗ đá hay sao mà không biết buồn? Nghe như vậy tim mình nhói đau vì anh. Mình nói hết suy nghĩ với anh, chắc anh coi mình là con ngốc phải ko? anh nói xin lỗi vì làm tổn thương mình và mình không phải ngốc đâu. Rồi anh nói nếu mình nghĩ ko hợp tuổi thì anh chúc mình tìm người vừa ý và hãy sống vv hp nha. Nhưng anh không hiểu hết ý của mình. Mình nói như vậy là vì mình sợ anh coi trọng chuyện tuổi tác, anh nghĩ anh với mình ko hợp tuổi nên anh sẽ ko đến với mình, còn mình thì mình biết rõ mình không quan trọng điều đó.
Mình hỏi anh có t/c gì với mình ko? Anh nói ko có t/c thì đi chơi với mình làm gì? Mình nói muốn biết về anh, anh nói anh cũng mến mình. Rồi anh ko nói nữa. Mình ko biết phải làm sao nữa.
Mùng 5, mình đi chơi với nhóm thanh niên gần nhà, cũng nghĩ ko biết anh làm gì mà ko nt. tới trưa anh nhắn tin hỏi làm gì, anh đi nhậu với bạn nên ko xuống chỗ mình đc. Rồi anh im lặng 1 hồi lại nhắn tin hỏi mình đang làm gì, mình nói đang về nhà ngủ tí xíu mệt quá. Rồi anh ko nói gì nữa. Đồ đáng ghét khó hiểu. Tối mình buồn đi dạo 1 vòng để suy nghĩ nên đối với anh như thế nào, đang đi thì anh gọi nói anh cũng đang đi ngoài đg, bảo mình đi về. Gặp anh và lại chui vào quán cafe quen ngồi nc linh tinh. lại chọc cho mình tức lên. Kể chuyện mấy cô bé kia gặp anh rồi thix anh, hay gọi rủ anh đi ún cafe... Mình bảo sao giờ ko rủ lại ngta đi, e ra kia ngồi cho anh tâm sự..hhihi. Rồi nói qua nói lại là nghỉ chơi, nói sẽ ko nhắn tin nữa... Mùng 6, anh nói hôm nay đi trực ca 2, 2h tới 10h đêm. Vậy mà sáng nay im re, ko nt cho mình. Tới trưa mới nhắn nói linh tinh rồi làm mình bực nữa. Im 1 hồi lại nhắn tiếp cho mình bực rồi lại im. Im tới chiều lại nhắn hỏi có mời a đi nhậu ko, lúc đo mình ngồi 1 mình trong quá cafe, nói anh tới nhưng anh ko tới nên mình đi về, còn anh nói anh đi chơi. Tối lại nhắn tin nói đang đi nhậu với bạn, lại có mấy cô bé kia ngồi cùng. Bưc mìnhvì anh nói đi trực rồi giờ lại đi nhậu,mình nói anh là đồ đáng ghét. đã vậy anh còn nói là cô bé kia thấy mình nt cho anh hỏi ai mà nt kì vậy, sao lại nói anh là đồ đáng ghét. Làm cho mình tưc lên mình nt 1 tràng, nói anh đừng nc với mình nữa. Ngồi với mấy em đó đi rồi tắt máy. Bực quá, không biết anh bị khìn hay mình bị khìn khi mình lại có tc với anh. Anh luôn làm cho mình bực, tức vậy mà mình ko ghét anh đc. Anh coi mình là con ngốc hay coi mình là 1 trò chơi giải trí vậy??? Hay là anh chỉ dùng mình để thay thế lúc ... Mình giận anh nhiều lắm, mình muốn đi thật xa, rời xa anh để 1 thời gian xác định lại tất cả. Nhưng được 1, 2 bữa là anh lại nhắn tin cho mình hỏi mình đang làm gì rồi lại hẹn đi cafe, mình cũng đi với anh. Đi với mình anh cũng quan tâm mình nhưng thỉnh thoảng anh lại nhắn tin với ai đó, mình bực bội lắm.
Mình quyết định đi Nha trang thay đổi không khí và để quên anh đi nhưng mấy ngày mình đi anh nhắn tin nhiều hơn làm mình hơi xao động. Rồi anh lại kể cô bé này cô bé kia rồi mình hỏi anh, vậy em ở vị trí nào so với cô bé kia của anh. Anh nói tất cả như nhau đều là bạn. Mình khóc và mình nói với anh nếu như vậy thì đừng nhắn tin, đừng đt đừng gặp nhau nữa. Anh nói anh sẽ xóa số đt của mình, mình bảo ok. anh lại nói rồi 1 ngày anh nhậu say anh lại gọi cho em, mình nói xóa số sao gọi đc thì anh nói anh nhớ số mình rồi, mình khóc và nói vậy thì em sẽ đổi số đt lun. Anh nói em liệu có thay được hết không??? mình baỏ được rồi anh im lặng. Sau đó anh kể về những cô bé đó, anh làm mình đau lòng vì mình cảm nhận đc anh từng yêu một ai đó nhưng ko đc đáp lại nên anh sợ yêu hay sao đó. Hôm qua mình và anh đi uống cafe vì mình muốn rõ ràng với anh, ngồi bên cạnh mình mà anh toàn nhắn tin rồi quay sang hỏi mình chuyện này chuyện kia. Lại kể cô bé này thích anh, rủ anh đi nhậu nhưng anh bảo anh đi làm,... mình bực quá bỏ về, anh giận mình nhắn tin nói mình không tôn trọng anh khi bỏ về trc. Mình nói vậy anh có tôn trọng mình không khi ngồi nhắn tin cho mấy cô bé đó, anh nói: "em có biết ai nhắn ko mà nói, mà anh có nói em cũng không tin anh". Anh không nói làm sao mình tin, mà mình tin anh hay không với anh cũng đâu quan trọng khi anh đã nói coi mình giống mấy cô bé kia đều là bạn.
Sao anh lại đối xử với mình như vậy? ngay từ đầu anh đã biết mình từng bị tổn thương t/c 1 lần, mình nói anh đừng làm như vậy với mình lần nữa mà. Tại sao vậy hả anh, anh thấy mình chạy theo anh như vậy anh vui lắm ah. Mình sẽ cố gắng ko chạy theo anh nữa, mình sẽ quay lại những ngày chưa gặp anh, nếu anh thương mình thì anh sẽ đi tìm mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su